Pháp luật

Bắt cóc con gái của người tình để níu kéo tình cảm

Bị chị Thành từ chối tình cảm, Hiếu lên kế hoạch bắt cóc con gái của chị nhằm để níu kéo tình cảm nhưng không ngờ lại gây ra thảm kịch khiến cả hung thủ và đứa trẻ bị thiêu.

Bị chị Thành từ chối tình cảm, Hiếu lên kế hoạch bắt cóc con gái của chị nhằm để níu kéo tình cảm nhưng không ngờ lại gây ra thảm kịch khiến cả hung thủ và đứa trẻ bị thiêu.

Một ngày sau vụ người đàn ông ôm bé gái tự thiêu trong nhà nghỉ tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), gia đình hai nạn nhân đã làm thủ tục mai táng theo phong tục.

Người dân nơi Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành) và cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh (7 tuổi, ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) sinh sống ai cũng bàng hoàng, đau xót trước thảm kịch xảy ra.

Họ căm phẫn hành động tàn ác của Hiếu bao nhiêu thì lại thấy thương tiếc cho bé gái vô tội bấy nhiêu. Nhiều người ngậm ngùi thốt lên: "Đứa trẻ có tội tình gì mà mang nó đi vĩnh viễn như vậy?"

Ông Tú đứng bất thần trước bàn thờ cháu ngoại để thắp hương cho đứa trẻ xấu số. Ảnh: Ngọc Khánh.  

Ngồi bên bàn thờ của cháu ngoại, ông Lê Thạc Tú (60 tuổi) bất thần nhìn xa xăm không chớp mắt. Ông kể, Quỳnh Anh là con gái duy nhất của chị Lê Thị Thành (26 tuổi, con ông Tú) và một người đàn ông xã bên. Họ cưới nhau năm 2004.

Sau khi sinh bé Quỳnh Anh ra đời, tình cảm vợ chồng của chị Thành gặp nhiều trắc trở dẫn đến rạn nứt. Đỉnh điểm của sự việc là người chồng đã bỏ đi Sài Gòn và chung sống với một người phụ nữ khác trong đó.
 
Gia đình tan vỡ, chị Thành ôm con gái về gửi ông bà ngoại chăm sóc rồi lặn lội lên TP Vinh làm thuê kiếm tiền gửi về lo cho giọt máu của mình. Cách đây hơn một năm, thông qua người bạn, chị tình cờ quen và có tình cảm yêu đương với Nguyễn Văn Hiếu.

Chính quyền xã Kim Thành cho biết, Hiếu cũng từng có một vợ, 2 con. Sau khi đi xuất khẩu lao động trở về, anh ta bị vợ lừa gạt lấy hết tài sản rồi đi theo người đàn ông khác. Kết cục của cuộc hôn nhân này là đưa nhau ra tòa ly dị.

Sau thời gian đó, Hiếu quen và có quan hệ yêu đương với rất nhiều người phụ nữ khác. Anh ta sống bê tha, sa vào các tệ nạn dẫn đến nợ nần chồng chất. Những cuộc tình diễn ra chóng vánh, thậm chí có nhiều người đã bị người đàn ông 38 tuổi này lừa lấy đi một khoản tiền khá lớn.

Người dân đến chia buồn, thắp hương cho bé Quỳnh Anh. Ảnh: Ngọc Khánh. 

 Sau khi quen nhau một thời gian, chị Thành phát hiện người tình có cuộc sống không đàng hoàng nên tuyên bố chấm dứt tình cảm và cắt đứt mọi quan hệ.

Về phần Hiếu, sau Tết Nguyên đán 2016, anh ta vẫn thường xuyên đến thăm cháu Quỳnh Anh và ông Tú. Riêng chị Thành thì đã đi vào TP Vinh làm thuê. Không ai ngờ, nghi can này có dã tâm từ trước là bắt cóc cháu Quỳnh Anh để uy hiếp mẹ đứa trẻ.

Và rồi chuyện đau lòng xảy ra vào sáng 29/2, Hiếu đến trường nơi cháu Quỳnh Anh học, xin phép cô giáo đưa cháu đi chơi nhưng không được đồng ý. Đến chiều cùng ngày, sau khi tan trường, anh ta dụ dỗ đưa đứa trẻ đi mua quà rồi bắt cóc đem vào TP Vinh.

Tại đây, nghi can gọi điện cho chị Thành yêu cầu chị bán xe máy, đồ đạc đi để theo hắn nếu không sẽ giết cháu Quỳnh Anh. Hoảng hốt, người phụ nữ có dáng người khắc khổ này gọi về cho ông Tú. Lúc này ông mới biết cháu ngoại mình bị bắt cóc.

Sự vụ sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Trong đêm 29/2, Hiếu đưa cháu Quỳnh Anh di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Đến khuya cùng ngày, kẻ bắt cóc tiếp tục gọi điện yêu cầu một mình chị Thành đến nhà nghỉ An Phú Quý ở thị trấn Nam Đàn để gặp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tự thiêu. Ảnh: P.H.  

Khi công an cùng người phụ nữ này đến nhà nghỉ, nhờ chủ động theo dõi nên Hiếu biết được có cảnh sát đi cùng. Cho rằng người tình không giữ đúng lời hứa, nghi can ôm bé Quỳnh Anh vào rồi đóng cửa phòng, đổ can xăng chuẩn bị sẵn trước đó tự thiêu cùng đứa trẻ.

Chứng kiến cảnh con chết cùng kẻ tàn ác mà không cứu được, giờ đây chị Thành như kiệt quệ hoàn toàn. Người mẹ một con này nằm vật vã trên giường, bên cạnh luôn có cán bộ y tế và người thân chăm sóc.

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra và chờ kết quả giám định. Nếu hung thủ trực tiếp gây ra vụ án đã tử vong thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khép hồ sơ, đình chỉ vụ án.
 

Khoảng 1h ngày 1/3, nhân viên và người dân nghe tiếng kêu cứu, la hét từ tầng 2 của nhà nghỉ An Phú Quý. Tại căn phòng 205, mọi người thấy một người đàn ông ôm bé gái và can xăng dọa tự thiêu.

Khi công an chưa kịp đến can thiệp thì anh ta đã đổ xăng lên người, vào phòng đóng cửa tự thiêu cùng đứa trẻ.

Hơn nửa giờ sau, ngọn lửa mới được dập tắt, hai nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, căn phòng bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhiều vật dụng trong căn phòng bị cháy và hư hỏng nặng.

Theo cảnh sát, bé gái tử vong là Nguyễn Thị Quỳnh Anh (7 tuổi) con chị Thành còn người đàn ông Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi) từng là người tình của người phụ nữ này.

>> Xác định danh tính bé gái nghi bị bắt cóc, thiêu chết
>> Nghi án người đàn ông bắt cóc, thiêu chết con của tình nhân
>> Thuê nhà nghỉ rồi tưới xăng tự thiêu, hai người chết thảm

Theo Ngọc Khánh - Phạm Hòa (VnExpress.net)