-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Pháp luật
28/11/2024 02:21Bắt 'đạo chích' trộm gần lượng vàng rồi vứt vào bụi rậm vì tưởng… vàng giả
Ngày 27/11, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nghi phạm Đinh Thành Nhân, SN 1998, có hành vi trộm cắp liên tiếp 4 nhà dân ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) chỉ trong một buổi sáng.
Trước đó, ngày 19/11, 4 hộ dân ở các thôn Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây, Túy Loan 2 và Khương Mỹ (cùng xã Hòa Phong) lần lượt đến Công an huyện Hòa Vang trình báo về việc bị "đạo chích" đột nhập vào nhà, trộm cắp nhiều tài sản giá trị.
Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an xã Hòa Phong trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực, qua đó nghi vấn Đinh Thành Nhân nên triệu tập để đấu tranh.
Theo khai nhận, vào 9h ngày 19/11, Nhân đi bộ từ nhà qua các thôn vừa nêu trên để trộm cắp tài sản, tại nhà chị Đ.T.A. (thôn Túy Loan Đông 2), Nhân thấy vắng người nên cạy cửa đột nhập.
Sau một hồi lục lọi, Nhân lấy được 1 đồng hồ, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, tổng tài sản khoảng 24 triệu đồng.
Rời nhà chị A., Nhân đi tiếp sang thôn Túy Loan Tây, lẻn vào nhà chị Đ.T.H. cũng không người trông giữ, Nhân bẻ 2 chiếc camera giấu vào túi quần rồi trộm cắp 1 xe đạp trị giá khoảng 4 triệu đồng.
Tiếp đó, Nhân đạp xe vừa trộm sang thôn Túy Loan 2, đột nhập nhà chị B.T.N.A., bỏ lại xe đạp để trộm cắp xe máy BS 43K - 190.39 rồi chạy sang thôn Khương Mỹ.
Tại đây, Nhân cạy cửa vào nhà chị N.T.T., lục lọi lấy 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng và 3 triệu đồng.
Ngoài các tài sản và tiền mặt, số trang sức Nhân trộm được trị giá khoảng 1 lượng vàng, tuy nhiên cơ quan công an chỉ thu hồi được một vài món, số trang sức còn lại theo khai nhận đã bị Nhân vứt vào bụi rậm vì nghĩ là… vàng giả.
Công an huyện Hòa Vang cho biết, qua vụ việc cho thấy hiện nay ở các khu vực nông thôn, người dân còn lơ là, để nhà cửa không khóa kỹ càng, không người trông giữ, do đó công an huyện đề nghị người dân tăng cường cảnh giác, trang bị camera bảo vệ để đảm bảo an toàn tài sản.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Khánh Linh (Nguoiduatin.vn)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" (16:28)
- "Cơn địa chấn" Hồ sơ Epstein: Sự tương phản đầy ẩn ý giữa Bill Clinton và Donald Trump (16:18)
- Nâng cấp ngay iOS 26.2 để trải nghiệm giao diện màn hình khóa iPhone cực ngầu (16:04)
- Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện (48 phút trước)
- Bóng đá Malaysia đứng trước bờ vực khủng hoảng: AFC chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS (50 phút trước)
- Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng (58 phút trước)
- Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc (1 giờ trước)
- Giá đập hộp iPhone 17 Pro Max giảm tiền triệu đón Noel, gây áp lực lớn cho Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn tuần này (22-28/12): LỘC VÀNG rơi trước cửa (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo (1 giờ trước)