-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Pháp luật
19/04/2019 23:20Bắt đường dây bán 1000 viên thuốc lắc/ngày cho quán bar ở TP.HCM, thu cả 'kho' vũ khí trong ô tô Mercedes
Từ chiếc ô tô nghi vấn...
Vào tối ngày 22/03/2019, tổ công tác 363 Công an TP.HCM tuần tra đến giao lộ đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tri Phương thì phát hiện xe ô tô hiệu Mercedes Benz màu vàng, biển số 68A-104.74 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tổ công tác phát hiện trên xe có chứa 1 khẩu súng màu đen hiệu Pietro Beretta cùng 11 viên kim loại màu vàng trong hộp tiếp đạn, 1 thanh kiếm dài khoảng 50cm, 1 bịch nylon chứa tinh thể rắn không màu (nghi là ma túy đá).
Các đối tượng trên xe được yêu cầu về cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên: Võ Trọng Nghĩa (SN 1995, quê Hải Phòng, tạm trú tại một chung cư ở đường Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, TP.HCM); Phạm Văn Sơn (SN 1982, quê Thái Bình, tạm trú tại đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM); Nguyễn Văn Vui (SN 1988, quê Cần Thơ).
Vũ Trọng Nghĩa cầm đầu băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túyNghĩa khai mua súng trên mạng với mục đích phòng thân, còn bịch nylon có chứa tinh thể rắn là ma túy do Sơn mua để sử dụng, thanh kiếm, chiếc xe Mercedes Ben màu vàng là do Sơn mượn của Lê Phương Đức để vào bệnh viện thăm người thân của Đức.
Còn Vui khai bản thân là tài xế lái xe grab, trước đó được nhóm Nghĩa, Sơn, Đức thuê lái xe. Nay đi chơi cùng thì bị lực lượng tuần tra yêu cầu về cơ quan công an. Phòng PC02 tiếp tục làm việc với Lê Phương Đức (tên thường gọi là Bò, SN 1997, quê Kiên Giang, tạm trú tại một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, P6, Q.4, TP.HCM).
Đức khai nhận chiếc xe Mercedes biển số 68A-104.74 và thanh kiếm có trên xe là của mình.
Cùng lúc, Đội 2 – PC02 tiến hành khám xét nơi ở của Nghĩa, và thu giữ thêm 1 thanh kiếm dài 60cm, 1 thanh kiếm dài 80cm, 1 thanh kiếm dài 100cm, 1 khẩu súng hiệu Grizz và 6 viên đạn kim loại màu vàng trong ngăn chứa đồ của chiếc xe ô tô hiệu Mercedes C250 biển số 65A-180.22.
Bên cạnh đó, khi Nghĩa liên lạc với bạn gái của Nghĩa là Trần Thị Trang (SN 1992, quê Cần Thơ, tạm trú tại một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, P6, Q.4, TP.HCM) về mở két sắt thì lực lượng CSHS phát hiện có 2 cuốn sổ ghi chép chi tiết tiền hàng, thu chi, tiền khách nợ với những ký hiệu riêng.
Đường dây cung cấp ma túy cho vũ trường, quán bar
Cơ quan công an nghi vấn đây là đường dây mua bán ma túy nên phòng PC02 mời Trần Thị Trang về cơ quan công an làm việc.
Qua khai thác ban đầu, Trang thừa nhận mình từng làm DJ trong quán bar, thời gian trước đã mua bán thuốc lắc và ma túy đá với số lượng nhỏ. Do trước đây Nghĩa từng hành nghề cho vay ở cửa khẩu nên Trang đã nói Nghĩa tìm nguồn ma túy lớn từ đây về cho Trang phân phối.
Nghĩa đã qua Campuchia liên hệ với 1 đối tượng tên Chia để lấy hàng. Sau khi nhắn tin vào 1 số điện thoại mà Chia cho, Nghĩa sẽ được nhận hàng tại TP.HCM. Sau đó, Trang đã thuê Phan Thanh Vũ (SN 1991, quê Chợ Lách, Bến Tre, tạm trú tại Chung cư Ngô Gia Tự, Q.10) đi giao hàng. Trang khai lượng hàng trung bình mỗi ngày Trang tiêu thụ là 1.000 viên thuốc lắc.
Qua khai thác đối tượng Đức, đối tượng này khai sống chung như vợ chồng với đối tượng Dương Thị Trúc (SN 1993, quê Cà Mau, tạm trú cùng nơi ở của Đức). Qua mối quan hệ xã hội, Đức quen Vinh, biết Vinh cần mua thuốc về pha chế nên sau đó, Đức phối hợp với Vinh để pha chế và tự dập thuốc bán kiếm lời.
Sau đó, Vinh bỏ đi đâu không rõ, Đức và Trúc tiếp tục pha chế và dập thuốc theo công thức Vinh đã hướng dẫn để tiêu thụ ra thị trường. Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan công an đã thu giữ máy dập thuốc cùng tiền chất pha chế thuốc lắc.
Qua đấu tranh với các đối tượng Nghĩa, Trang, Sơn, Vũ, Tuyết, Đức, Trúc, Vui… cùng với những tang vật đã thu giữ được trong quá trình điều tra, Phòng PC02 nhận thấy đây là băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do tên Vũ Trọng Nghĩa cầm đầu.
Các đối tượng hoạt động liên tỉnh thành, có dấu hiệu xuyên quốc gia, số lượng ma túy bước đầu các đối tượng khai nhận tương đối lớn, số ma túy được tiêu thụ chủ yếu tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP.HCM.
Vụ việc được chuyển qua Phòng PC04 Công an TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Theo Xuân Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền, điền OTP: Thấy điện thoại bất thường phải ngắt mạng ngay (1 giờ trước)
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (2 giờ trước)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (4 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (5 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (5 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (5 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (5 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (5 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (7 giờ trước)