-
Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai -
Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng -
Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú -
Gắp đồ ăn cho thông gia tương lai, người phụ nữ ngượng "đỏ mặt" vì phản ứng của đối phương -
Người dân Phú Thọ xúc động tiễn Lữ đoàn 249 sau 1 năm vận hành cầu phao Phong Châu -
Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể "thoát nạn"? -
Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng -
Gãy cần cẩu tại công trình chung cư, một công nhân tử vong -
Đề xuất phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng, trúng đặc biệt 4,5 tỉ đồng -
Mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Pháp luật
27/05/2023 15:09Bắt giam nhóm đối tượng mang dao đi chém người giữa trung tâm Đà Nẵng
Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 10-2-2023, xuất phát từ việc mâu thuẫn với một nhóm thanh niên không rõ nhân thân lai lịch nên Trần Đàm Bảo Khang (2008, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) rủ Phan Thanh Trung (2008) và Nguyễn Thành Vũ (2007, cùng trú P. Thọ Quang) đi tìm nhóm kia để đánh nhau. Dù chưa rõ mặt mũi nhóm thanh niên có mâu thuẫn nhưng Trung và Vũ vẫn đồng ý, cả nhóm về nhà Khang lấy 1 cây dao dài khoảng 80cm và 1 dao phóng lợn dài 1,5m giấu tại bãi đất trống gần ngã tư đường Nguyễn Đình - Nguyễn Đức Thông (Đà Nẵng). Tiếp đó, Trung điều khiển xe máy chở Khang và Vũ cầm theo hung khí chạy lòng vòng quanh các tuyến đường trong địa bàn quận Hải Châu tìm nhóm đối thủ. Khang nhận định nhóm này là nhóm “xóm chùa” nên chỉ đường cho Trung chở đi tìm ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Trãi.
Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khi cả nhóm điều khiển xe đi ngang qua quán bán sữa trước số nhà 82- Nguyễn Văn Linh (P. Nam Dương, Q. Hải Châu) thì Khang thấy có một nhóm thanh niên đang ngồi trên vỉa hè nên nói Trung quay xe lại. Thấy nhóm thanh niên cầm hung khí tiến đến gần, nhóm thanh niên trong quán sữa cũng cầm ghế ném về phía đối phương rồi bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Khang cầm dao bản đen còn Vũ mang theo dao phóng lợn chạy bộ đuổi theo nhóm thanh niên, Trung điều khiển xe máy chạy theo sau.
Nhóm Khang đuổi theo khoảng 50m thì anh Lê Minh T. (2004, quê Bình Định, hiện trú tại Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị vấp té. Khang chạy đến cầm dao chém nhiều nhát vào người anh T., Vũ cũng cầm dao phóng lợn và xông vào chém T nhiều nhát. Chưa dừng lại, Trung đuổi kịp cũng đã cầm 1 cái thau nhựa gần đó đánh vào người T. Bị đánh hội đồng, anh T. chỉ biết dùng tay đỡ những nhát dao của nhóm thiếu niên rồi dùng hết sức bình sinh vùng dậy chạy tẩu thoát. Nhóm của Khanh cũng bỏ đi và vứt lại cây dao phóng lợn.
Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Hải Châu có mặt tại hiện trường, xác minh làm rõ nhóm đối tượng gây án. Quá trình điều tra, Công an xác định Trần Đàm Bảo Khang, Phan Thanh Trung và Nguyễn Thành Vũ là nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng, anh T. bị thương tích với tỉ lệ 12%. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo M.V (Công an Đà Nẵng)
- Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai (17:18)
- Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng (17:08)
- Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ (1 giờ trước)
- 3 điều "CẤM KỴ" khi ngủ trưa, không tuân thủ đừng trách sao càng ngủ càng mệt, rước bệnh vào người (1 giờ trước)
- Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú (1 giờ trước)
- Gắp đồ ăn cho thông gia tương lai, người phụ nữ ngượng "đỏ mặt" vì phản ứng của đối phương (1 giờ trước)
- Tình trạng của Khởi My và chồng kém tuổi (1 giờ trước)
- Cô gái trẻ quật ngã thợ hớt tóc 89 tuổi để cướp 9 chiếc nhẫn vàng (1 giờ trước)
- Nguyễn Filip báo tin dữ với CAHN và HLV Kim Sang Sik (1 giờ trước)
- Người đàn ông sát hại và giấu thi thể bạn gái ngoài ban công căn hộ suốt 7 năm, vợ sống cùng cả năm cũng không hề hay biết (1 giờ trước)