Nghi phạm sau khi đâm tử vong người đàn ông bán vé số dạo để cướp tài sản đã cất giấu thi thể nạn nhân vào nhà kho rồi vượt biên lẩn trốn.

Ngày 30/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Huỳnh Nhật Hào (24 tuổi, cư trú tại tỉnh Kandal, Campuchia) để tiến hành điều tra về hành vi "Giết người".

31-1788140796-bat-giu-nghi-pham-sat-hai-nguoi-ban-ve-so-dao-cuop-tai-san-roi-giau-xac-trong-nha-kho
Huỳnh Nhật Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sự việc bắt đầu vào ngày 7/8, khi người dân sinh sống tại xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định danh tính nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hai (50 tuổi, trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang). Ông Hai làm nghề bán vé số dạo và thường xuyên di chuyển qua lại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định nghi phạm gây án đã nhanh chân vượt biên sang Campuchia nhằm trốn chạy sự truy bắt của pháp luật.

Quyết tâm phá án, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng chức năng sở tại triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp sang Campuchia truy xét. Qua đó, lực lượng phá án đã khoanh vùng và xác định Huỳnh Nhật Hào chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng. Trước sự vận động liên tục từ phía các lực lượng chức năng, đến ngày 24/8, Hào đã phải đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Nhật Hào khai nhận nguồn cơn sự việc xuất phát từ khoản nợ 2 triệu đồng tiền vay mua vé số mà ông Hai nợ đối tượng từ tháng 7/2026 nhưng chưa hoàn trả. Sáng 3/8, nhận thấy ông Hai có mang theo tiền trong người, Hào đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Trong quá trình chở ông Hai đến khu vực bờ sông Bình Di thuộc xã Khánh Bình, Hào ra tay giật chiếc ví tiền của nạn nhân. Bị ông Hai tri hô phản ứng, đối tượng đã rút dao đâm liên tiếp khiến người bán vé số tử vong ngay tại chỗ, sau đó lấy đi số tiền 450.000 đồng của nạn nhân.

Gây án xong, Hào đem giấu thi thể ông Hai vào một nhà kho ở gần hiện trường rồi nhanh chóng trốn về Campuchia cho đến ngày bị lực lượng chức năng truy bắt và vận động ra đầu thú.

PV (SHTT)