Thấy anh Thành đang lẩm bẩm chửi nên Năm và Hiệp buông lời chửi can thiệp và trêu đùa Thành nên khiến Thành tức giận. Hai bên xảy ra xô xát nên Năm và Hiệp đã rút dao đâm anh Thành gục tại chỗ.

Thấy anh Thành đang lẩm bẩm chửi nên Năm và Hiệp buông lời chửi can thiệp và trêu đùa Thành nên khiến Thành tức giận. Hai bên xảy ra xô xát nên Năm và Hiệp đã rút dao đâm anh Thành gục tại chỗ.

Cả hai đối tượng này đã ra tay với người đàn ông tên Thành, ngay trước cổng nhà của anh Thành, khi anh này đang đứng hóng gió vào ngày 5/11.

Hai kẻ giết người đã bị bắt (ảnh minh họa)

Theo thông tin điều tra ban đầu, đêm 5/11, khi Năm và Hiệp đang trên đường đi chơi về ngang khu vực thuộc khu phố 2 (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) thì bất ngờ gặp anh Nguyễn Xuân Thành (22 tuổi, ngụ phường Long Bình) đang lẩm bẩm chửi vợ.

Thấy vậy Năm và Hiệp buông lời chửi can thiệp và trêu đùa Thành nên khiến Thành tức giận. Sau khi cãi nhau thì cả hai bên có xảy ra xô xát, lúc này Năm và Hiệp đã rút dao giấu sẵn trong người ra đâm anh Thành rồi bỏ trốn.

Anh Thành được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Biết tin anh Thành tử vong, Năm và Hiệp đã đến cơ quan công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai để đầu thú.

Như tin đã đưa, trước đó vào khuya 5/11, giữa Thành và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Người chồng trẻ không muốn lớn tiếng nên đã bế con nhỏ ra khu đầu hẻm gần nhà ngồi chơi.

Bất ngờ lúc này, có 2 thanh niên lạ mặt xông đến, dùng dao nhọn đâm vào ngực Thành khiến anh gục tại chỗ. 2 kẻ gây án lập tức tăng ga trốn khỏi hiện trường, còn anh Thành nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

>> Những lần "cướp tình" của kẻ phi tang xác người ở Sài Gòn
>> Đuổi chém vợ tới tấp rồi tới công an đầu thú

Theo Nguyễn Nhâm (Nguoiduatin.vn)