-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Pháp luật
13/12/2018 21:39Bất ngờ lời khai của người được thuê chở xác nạn nhân đi phi tang
Ngày 12/12, phóng viên có mặt tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), nơi đang tạm giữ hình sự 6 người liên quan đến vụ án giết người giấu xác, xảy ra trên địa bàn. Từ lời khai của các nghi phạm và tài liệu của cơ quan điều tra, vụ án có nhiều tình tiết khá bất ngờ, liên quan đến vai trò tham gia của từng người.
Manh mối từ căn nhà bất thường
Trung tá Phạm Hữu Hải - Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc, những ngày qua trực tiếp thụ lý vụ án, cho biết manh mối vụ án bắt đầu từ việc một số trinh sát của đơn vị có nhiệm vụ nắm bắt tình hình địa bàn nhận thông tin về việc tại căn nhà của Trần Quang Hiển (40 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) trong ngày 6/12 xảy ra biểu hiện bất thường, có vụ tra tấn, đánh đập người ở đây, nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).
Tuy nhiên, nhà tên Hiển lúc này và trước đó thường xuyên đều trong tình trạng đóng cửa, khó thâm nhập.
Cùng đó, Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc có thông tin Phan Thanh Nguyên (50 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) điều khiển chiếc ôtô Zace 7 chỗ cùng Hiển và 1 cô gái (sau này làm rõ là Trịnh Thị Ngọc, 18 tuổi, bạn gái của Hiển) rời khỏi căn nhà của Hiển sáng 7/12. Từ đây, cơ quan điều tra đã triệu tập Phan Thanh Nguyên để làm việc.
Thông tin về nghi can Nguyên nhanh chóng được làm rõ. Nguyên là lái xe cho một công ty vận tải tư nhân trên địa bàn, chạy tuyến Nam - Bắc nhiều năm qua. Hơn 1 năm trước, Nguyên tạm nghỉ lái xe, thuê mảnh đất của Hiển để canh tác, trồng trọt. Bị triệu tập làm việc, nghi can có những lời khai mâu thuẫn, quanh co về khoảng thời gian bất minh của mình vào các ngày 7 và 8/12.
Nắm bắt tâm lý, cán bộ điều tra động viên, phân tích, thuyết phục, Nguyên sau đó thú nhận tham gia vào việc chở một tử thi đi phi tang tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trong tình thế bị ép buộc. Một tổ công tác đưa Nguyên đến địa điểm nghi vấn để xác minh thông tin, xác định một bao tải đựng “vật lạ”, đã bốc mùi khó chịu.
Cùng lúc này, một mũi trinh sát khác của Công an TP Bảo Lộc làm việc với gia đình anh Thọ thì người nhà cho biết, anh Thọ đi vắng nhiều ngày qua chưa thấy về. Anh này đã có vợ, sống ly thân, là người nghiện, thường vắng nhà đi “dạt vòm” với chúng bạn nên gia đình cũng bất lực, không thể kiểm soát.
Từ những thông tin trên, củng cố thêm nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc báo cáo sự việc lên Ban giám đốc công an tỉnh. Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống TP Bảo Lộc chỉ đạo điều tra vụ án.
Do vị trí phát hiện thi thể nạn nhân thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, cùng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận và các đơn vị nghiệp vụ sau đó, xác định Thọ chính là nạn nhân xấu số.
Mở rộng các mối quan hệ của Thọ, lực lượng chức năng sau đó đã dựng lên những người liên quan. Ngay trong sáng 9/12, Nguyễn Vũ Vạn bị bắt về cơ quan điều tra.
Từ lời khai của Vạn, lần lượt 6 người bị bắt giữ trong các ngày 10 và 11/12, trong đó có tên Hiển và Trịnh Thị Ngọc. Những kẻ tham gia tích cực việc tra tấn, đánh đập nạn nhân Thọ gồm: Hiển, Vạn, Tuấn. Tuấn hiện vẫn đang bỏ trốn.
Theo trung tá Hải cho biết nạn nhân được xác định, chết do ngoại lực tác động, vỡ nội tạng, phổi phải nạn nhân bị dập. Khi bắt được Hiển, khám xét trong người nghi phạm, lực lượng chức năng còn thu giữ được ma túy đá.
Chân dung sát thủ máu lạnh
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trần Quang Hiển (40 tuổi) - kẻ cầm đầu vụ án là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em, 1 gái 3 trai. Hiển và em trai út đều là người nghiện. Căn nhà Hiển ở do cha mẹ chia đất cất nhà, phần đuôi nhà đấu với nhà cha mẹ. Hiển có vợ, 2 con trai, đã ly dị 6 năm trước.
Căn nhà này luôn đóng cửa, gắn camera, lắp bóng đèn sáng trước sân. Ngoài cổng, Hiển cho xây tường gắn những mảnh sành nhọn, gây khó cho việc đột nhập.
Khi có khách đến nhà, Hiển chỉ đạo hoặc từ bên trong theo dõi camera, phải người quen mới mở cửa. Anh ta dùng bình ắc-quy thắp sáng bóng điện ngoài sân đấu nối camera để nếu có bị cúp điện, vẫn có dòng điện riêng nhằm theo dõi mọi hoạt động từ bên ngoài.
Từ khi chia tay vợ, Hiển đưa nhiều cô “bồ” về nhà chung sống - đều là những người nghiện. Căn nhà trở thành tụ điểm để những thanh niên tụ tập, chơi ma túy. Ngọc là bạn gái mới của Hiển. Anh này có tính vũ phu, hay đánh đập các cô bồ khiến họ không chịu nổi phải rời đi.
Có cô H. (ở huyện Bảo Lâm) từng bị Hiển đánh đập dã man. H. sau đó làm đơn tố cáo đến Công an Bảo Lộc. Khi cơ quan công an trưng cầu giám định để có căn cứ xử lý Hiển thì H. xin... rút đơn do sợ bị trả thù. Cơ quan chức năng sau đó xử phạt hành chính Hiển về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.
Tuy vậy, khi chúng tôi đến khu nhà của Hiển vào chiều tối 12/12, nhiều người dân tại đây cho biết họ khá bất ngờ về thông tin Hiển gây ra vụ án động trời, không ai nghĩ Hiển là con nghiện, côn đồ bởi khi tiếp xúc, anh ta nói năng, cư xử đàng hoàng, từ tốn, đến khi vụ án xảy ra mới vỡ lẽ.
Những kẻ côn đồ sau khi đánh hội đồng nạn nhân lại tiếp tục chơi ma túy, không để ý đến việc sống chết của nạn nhân. Khoảng 22h ngày 6/12, lúc này, Ngọc ngồi bấm điện thoại trong căn phòng Hiển ngủ, anh ta mở mắt, bảo Ngọc ra coi Thọ ra sao. Ngọc bước ra, buông câu vô hồn: “thằng này bị đánh thế mà vẫn ngủ được”. Đến khi lại gần, Ngọc hoảng hốt phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Lúc này trong nhà chỉ có Hiển và Ngọc. Hiển gọi Vạn đem xe máy chở xác Thọ đi phi tang, Vạn dắt xe máy đi đổ xăng nhưng sợ nên nại lý do có người theo dõi và từ chối. Hiển gọi cho Trường sói, cũng dân nghiện và nói rõ với Trường về cái chết của Thọ, nhờ giúp sức phi tang nhưng bị từ chối.
Khoảng 7h sáng hôm sau, Hiển gọi Phan Thanh Nguyên nhờ thuê xe, nói dối chở Hiển đi Phan Thiết. Do từng là tài xế lái xe, Nguyên quen anh H.T. và thuê chiếc xe Zace 7 chỗ của anh này với giá 600.000 đồng, đi trong ngày.
Khi vào nhà đón Hiển, Nguyên thấy bao tải dứa để ngoài cửa, tưởng quần áo của Hiển bên trong nên xách giúp ra xe, nhưng nặng, không xách nổi một mình nên hỏi, Hiển nói là đồ đạc và cùng Nguyên khiêng bỏ cốp sau xe. Dọc đường đi, Nguyên hỏi “cái gì trong bao mà nặng thế”. Thọ trả lời, “có thằng đầu độc tôi nên tôi đánh chết”. Tưởng Hiển nói đùa, Nguyên vẫn lái xe đi. Hiển sau đó nói dừng xe để bỏ xác nạn nhân, đến lúc này, Nguyên tin là thật, sợ hãi, không dám lại gần mở cốp xe.
Sợ Hiển, Nguyên khuyên nhủ, phía trước là đập thủy điện Đa Mi, gần đó có nghĩa trang tự phát, xem có mộ nào mới bốc, đặt nạn nhân vào đó kẻo tội. Cả hai cùng vào tìm, nhưng không có mộ đã bốc nên Hiển yêu cầu quay xe lại khúc đường đèo vứt xác nạn nhân phi tang. Nguyên sợ không chịu mở cốp, Hiển rút dao lê trong túi, cầm trên tay. Nguyên vì sợ nên đành cùng Hiển kéo bao tải xuống vực.
Trên đường về, Hiển - Ngọc dừng lại một nhà nghỉ, còn Nguyên mang xe về trả. Anh H.T. - chủ chiếc xe cho thuê không biết những việc bên thuê xe đã làm. Trở về nhà, cảm thấy áy náy với nạn nhân, hôm sau, Nguyên lấy xe máy một mình trở lại khu vực vực vứt xác nạn nhân với ý định đặt nạn nhân ở vị trí tử tế. Mất nhiều giờ tìm kiếm mới thấy vì không quen địa hình, Nguyên sau đó di chuyển bao chứa xác nạn nhân ra vị trí cao ráo, vì trước đó do vội và sợ hãi nên cùng Hiển vứt lại khu vực rãnh nước. Nguyên dùng tay bới đất, nhặt đá chèn xung quanh chiếc bao tải. Sở dĩ Nguyên không dám đi tố cáo vì sợ Hiển trả thù.
Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 người liên quan, một số người khác vẫn đang bỏ trốn, tiếp tục bị truy bắt.
Theo đại tá Đinh Hữu Linh - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, vụ án xảy ra, phản ánh hệ quả tất yếu của những người nghiện, không chịu làm ăn lương thiện, từ đó trong sinh hoạt của họ có những hành vi lệch lạc, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà phạm tội dã man với bạn bè, anh em từng gắn bó với mình.
Theo Ngọc Hà (Công An TP.HCM)
- Nghệ sĩ cải lương Hoài Mỹ từ trần, khép lại hành trình của một tên tuổi gạo cội sân khấu miền Nam (22:11)
- Diễn viên Phương Lan "Gái già lắm chiêu" đổi nghệ danh sau biến cố, mong mở ra hành trình mới (17 phút trước)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (38 phút trước)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (48 phút trước)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (55 phút trước)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (1 giờ trước)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (1 giờ trước)
- 1.300 người chết ở châu Âu "liên quan đến nắng nóng" (2 giờ trước)
- Bảng giá iPhone hôm nay 29/6: Cuối tháng bán rẻ như xả kho, iPhone 17 Pro Max giảm kỷ lục (2 giờ trước)
- LĐBĐ Hàn Quốc bị nghi chọn HLV sai quy trình, cảnh sát đã điều tra 2 năm (2 giờ trước)