Pháp luật
14/01/2025 18:23Bất ngờ tại phiên tòa xét xử 2 ngư phủ giết tài công quăng xác xuống biển
Ngày 14-1, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo Lê Văn Điền (39 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Hoài Nhớ (27 tuổi, ngụ Cà Mau) về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Phiên tòa phúc thẩm được tổ chức trực tuyến giữa trụ sở TAND Cấp cao tại TP HCM và trụ sở TAND tỉnh Cà Mau.
Từ chối luật sư
Điền và Nhớ bị xác định là chủ mưu trong vụ án giết đồng nghiệp và ném thi thể xuống biển ở Cà Mau.
Tháng 6-2023, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt đối với Điền và Nhớ án tử hình. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác nhận mức án từ 5 năm tù đến chung thân.
Không đồng ý với bản án, Điền và Nhớ đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, khi làm thủ tục khai mạc, cả hai bị cáo bất ngờ từ chối luật sư chỉ định, dù đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và các bị cáo đang đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.
Trước tình huống này, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để xử lý các thủ tục pháp lý liên quan.
Vụ án kinh hoàng
Theo bản án sơ thẩm, nạn nhân (ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) là tài công kiêm thuyền trưởng tàu 59. Trên tàu có các ngư phủ (người lao động trực tiếp) gồm Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Điền, Nguyễn Hoài Nhớ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Vồ, Trịnh Văn Lặt, Dương Thanh Tươi, Phạm Văn Sơn.

Ngày 1-2-2021, tàu 59 cùng tàu 92 do ông Nguyễn Hồng Quan làm tài công xuất phát từ cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để đánh bắt xa bờ.
Trong quá trình đánh bắt, do ngư phủ trên tàu 59 thường xuyên nhậu nhét nên bị tài công tàu 59 mắng. Khoảng 20 giờ ngày 25-3-2021, trong lúc nhậu, nhóm đối tượng gồm Điền, Nhớ, Hải và Chí nhớ lại chuyện bị mắng nên quyết định giết tài công tàu 59.
Nhóm đã chuẩn bị hung khí và xông vào buồng lái đâm chết ông Tuấn, sau đó cắt neo tàu bỏ trốn.
Thấy tàu 59 biến mất, tài công tàu 92 tìm kiếm. Khi thấy tàu 92 bám theo, nhóm ngư phủ trên tàu 59 bỏ thi thể nạn nhân xuống biển và chạy về hướng vùng biển Malaysia. Cuối cùng, nhóm đã lấy 6,8 triệu đồng cùng một số tài sản của nạn nhân rồi quay về Việt Nam, bỏ trốn về Kiên Giang.
Sự việc đã gây ám ảnh đối với các bị cáo. Ngày 30-3-2021, Phạm Văn Sơn đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo. Trong ngày, Nhớ và Hùng cũng đầu thú tại Công an thị trấn Đầm Dơi.
Theo Ý Linh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cảnh báo khẩn cho những ai đang "khoe ảnh nhà mình" trên Google Maps: Đừng trở thành nạn nhân (03/07)
-
Phí ra biển ôtô tăng lên 20 triệu đồng ở một số địa phương sau sáp nhập (03/07)
-
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người (03/07)
-
Dân kêu hoá đơn tiền điện tăng mạnh, Điện lực Hà Nội nói gì? (03/07)
-
Bộ Y tế đề xuất thực phẩm bổ sung không còn được tự công bố (03/07)
-
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn cướp đi sinh mạng Diogo Jota: Chiếc xe Lamborghini biến dạng, vỡ vụn trên cao tốc (03/07)
-
Mẹ Hà Nội tố 1 trại hè thu phí gần 10 triệu nhưng con bị bắt nạt liên tục, phản hồi thiếu trách nhiệm? (03/07)
-
Sét đánh thẳng vào nhà dân ở Hà Nội, người đi đường thót tim kể lại khoảnh khắc tia lửa lóe sáng (03/07)
-
Người phát ngôn nói về đàm phán thuế đối ứng sau điện đàm Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ (03/07)
-
Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong gần 20 năm (03/07)
Bài đọc nhiều




