-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Pháp luật
02/02/2015 14:07Bắt “nhà từ thiện” nhờ “lệnh truy nã” đăng trên Facebook
Nạn nhân đã dũng cảm công khai việc mình bị lừa trên Facebook để cảnh báo mọi người, không ngờ những bức ảnh đối tượng đã được một người hàng xóm vô tình nhận diện.
Nạn nhân đã dũng cảm công khai việc mình bị lừa trên Facebook để cảnh báo mọi người, không ngờ những bức ảnh đối tượng đã được một người hàng xóm vô tình nhận diện.
Siêu lừa núp bóng “Mạnh thường quân”
Đầu tháng 4/2014, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1981, ngụ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng bạn bè tổ chức làm từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Để có thêm kinh phí hoạt động, chị Liên lên Facebook viết bài kêu gọi ủng hộ. Không lâu sau có một người đàn ông lạ nhắn tin làm quen, giới thiệu tên Hưng, ở Hà Nội, làm Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn VNPT, nói thích làm việc thiện nên muốn ủng hộ chương trình.
![]() |
Đối tượng Phạm Viết Hưng tại cơ quan công an. |
Sau đó ít ngày, Hưng chuyển vào tài khoản chị Liên 10 triệu đồng và đi từ Hà Nội về Vinh tham gia hoạt động từ thiện với nhóm chị.
Thấy Hưng dáng vẻ hiền lành thư sinh lại có tấm lòng nhân ái, chị Liên và các bạn đều yêu quý. Sau hai ngày làm từ thiện, Hưng về Hà Nội, từ đó thường xuyên trò chuyện thân mật với chị Liên qua Facebook.
Giữa tháng Tư, biết tin chị Liên ra Hà Nội có việc, Hưng mời đến nhà mình chơi và đưa chị đến nhà số 2414, Chung cư Xa La (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) gặp ông Phạm Bá Nhung và bà Phạm Thị Ánh Hoàng. Hưng giới thiệu đây là nhà mình, ông Nhung, bà Hoàng là bố mẹ mình. Chị Liên không chút nghi ngờ.
Nạn nhân nhờ facebook tìm tung tích kẻ lừa đảo.
Cuối tháng Tư, Hưng nói với chị Liên, hiện các chi nhánh anh ta quản lý vẫn nợ tiền, anh ta cần gấp một khoản tiền mua SIM thẻ điện thoại để lấy chỉ tiêu với cơ quan, nếu không sẽ bị đuổi việc và nhờ chị giúp đỡ.
Biết công việc, gia đình, nhà cửa cộng thêm sự hào phóng và vẻ ngoài hiền lành, dễ tin của người bạn mới quen, chị Liên tin tưởng chuyển 140 triệu đồng qua tài khoản cho Hưng. Nhận được tiền, Hưng biến mất. Mọi liên hệ điện thoại, Facebook đều không được. Ngay lúc đó chị Liên chưa tin mình bị lừa. Sau một thời gian dài chờ đợi, tháng 6/2014, chị làm đơn tố cáo gửi Công an TP.Vinh.
Lộ tung tích vì bức ảnh từ thiện
Nhận được đơn trình báo, Công an TP.Vinh đã nhanh chóng vào cuộc. Một tổ công tác được giao nhiệm vụ ra Hà Nội. Xác minh tại địa chỉ nhà số 2414, Chung cư Xa La, gặp “bố mẹ” Hưng là ông Nhung và bà Hoàng, ông bà này cho hay, họ là chủ nhà, Hưng chỉ là người đến xin thuê nhà. Sau mấy lần đi lại, anh ta muốn gọi họ là “bố mẹ”. Họ thấy không ảnh hưởng gì nên cũng không phản đối, ngoài ra không biết thêm thông tin gì về Hưng. Cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt vì nạn nhân cũng không biết gì hơn.
Trong lúc chờ đợi điều tra, chị Liên đã viết việc mình bị lừa lên Facebook và đăng kèm bức ảnh Hưng chụp tại những buổi tham gia từ thiện nhằm cảnh báo mọi người. Không ngờ một người đọc, nhận ra đối tượng là hàng xóm của mình và thông báo cho nạn nhân địa chỉ của Hưng ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
Ngay lập tức chị Liên báo công an. Trinh sát đến nhà gặp bố mẹ Hưng, từ đây tìm ra kẻ lừa đảo tên đầy đủ là Phạm Viết Hưng (SN 1976, thường trú tại phường Văn Chương, Hà Nội) hiện là lao động tự do. Đối tượng là con út trong gia đình có 3 anh em. Người bố là Trung tá quân đội nghỉ hưu cho biết, trước đó cũng có một số người tìm đến nhà nói bị Hưng lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Bố mẹ Hưng phiền muộn cho biết đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng con trai không nghe và không biết tung tích của con. Hưng có vợ và hai con gái đang học lớp tám và lớp hai. Vợ con Hưng sống ở TP.Vĩnh Phúc. Khi cán bộ điều tra tìm đến, vợ Hưng cho biết đã lâu Hưng không về và không biết chồng ở đâu.
Sau một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an TP.Vinh nắm được thông tin đối tượng về thăm vợ con và tổ chức vây bắt tại Vĩnh Phúc vào ngày 12/12/2014. Ban đầu Hưng ngoan cố không chịu nhận tội. Nhưng khi đối diện chị Liên và các chứng cứ không thể chối cãi, Hưng đã cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình. Ngoài ra, Công an TP.Vinh còn phát hiện thêm một số vụ lừa đảo khác do Hưng thực hiện trước đó.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 17/12/2014, Công an TP.Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, gia đình Hưng đã tự nguyện nộp 70 triệu đồng cho cơ quan điều tra nhằm khắc phục một phần hậu quả vụ án.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi).
>> Người cha mất con một mực xin… giảm tội cho kẻ sát nhân
Theo P.Thảo (Pháp Luật Việt Nam)
Tin cùng chuyên mục

Nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Camera tiết lộ gì?
35 phút trước

Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng
2 giờ trước

Táo tợn cướp tiệm vàng, dùng dao tấn công chồng chủ tiệm khi bị truy bắt
3 giờ trước

Chia sẻ của thầy hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì "tham ô" 10,7 triệu đồng
3 giờ trước

Quảng Trị: Hàng trăm cảnh sát đột kích 2 quán bar, phát hiện 145 người dính ma túy
5 giờ trước

Người mẹ kể lại chuyện "chuộc" 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà
5 giờ trước

Truy bắt kẻ lừa bán 16 nạn nhân sang các đặc khu tam giác vàng
7 giờ trước

Điều tra người đàn ông có hành vi xâm hại cháu ruột 12 tuổi
9 giờ trước
Tin mới nhất
- Trò cũ HLV Troussier lập công, khiến HAGL thảm bại trong trận mở màn V.League 2025/26 (16 phút trước)
- Nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Camera tiết lộ gì? (35 phút trước)
- Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba vượt 310 tỷ đồng (46 phút trước)
- Hình ảnh trái ngược bất ngờ chỉ sau 10 phút ở Lăng Bác (1 giờ trước)
- Lâm Đồng tiếp nhận 31 công dân từ Campuchia (1 giờ trước)
- Động thái mới của nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình (1 giờ trước)
- Đặt 30 cốc chè 1 đơn, bắt ghi tên từng người lên cốc: Drama giới shipper khiến dân mạng bật chế độ "mỏ hỗn" (1 giờ trước)
- Lý Liên Kiệt nhập viện (2 giờ trước)
- Hai du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang (2 giờ trước)
- Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

"Đòi 60 triệu chuộc thi thể” đang gây phẫn nộ MXH: Người nhà nạn nhân xác nhận, chính quyền vào cuộc

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng "Madam Ngo" hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả

Nam diễn viên hiên ngang dắt cả vợ lẫn "bồ" đi thảm đỏ, netizen bàng hoàng không tin nổi mắt mình!