-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
22/05/2016 17:50Bắt trùm tín dụng đen nổi tiếng trong giới giang hồ miền Tây
Khi đưa người thân đi khám bệnh ở TP.HCM, Tùng “Ba Thay” nhận được tin vợ và đàn em đã bị lực lượng công an bắt giữ liền tìm đường trốn chạy.
Ngày 15/5, thông tin trùm Tùng “Ba Thay” (tức Lê Trung Hiếu, 32 tuổi, ngụ phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trang) đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp tại một căn phòng trọ ở huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản tại TP.Sóc Trăng khiến nhiều người dân vô cùng phấn khởi. Bởi, họ đã giải tỏa được sự lo sợ từ băng nhóm xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản do Tùng “Ba Thay” cầm đầu.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị H. (ngụ phường 6; một con nợ của Tùng “Ba Thay”) cho biết: “Tại TP.Sóc Trăng, không ai không biết “ông trùm” Tùng “Ba Thay”. Tùng và vợ là Mã Hóa Kim (39 tuổi) cầm đầu một băng nhóm xã hội đen chuyên cho vay với lãi suất cắt cổ và cưỡng đoạt tài sản.
Các hoạt động phi pháp của cặp vợ chồng này đều núp bóng dưới danh nghĩa hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ giữ xe địa chỉ 68 Pasteur (phường 8, TP.Sóc Trăng) và khách sạn Vinh Phong (ngã ba Trà Men, số 290, quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, TP.Sóc Trăng)”.
Theo nguồn tin của PV, ngày 21/5/2013, Công an tỉnh Sóc Trăng bất ngờ ập vào hai cơ sở này bắt giữ Kim và hàng loạt đàn em của Tùng “Ba Thay” để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
Đang đưa người thân đi chữa bệnh ở TP.HCM, nghe tin vợ và đàn em bị bắt, Tùng “Ba Thay” đã vội vàng bỏ trốn và bị Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định truy nã toàn quốc”.
Được biết, bố Tùng “Ba Thay” nổi tiếng trong giới giang hồ miền Tây với danh xưng “đại ca” Thay (còn gọi Ba Thay). Chính vì bố là Ba Thay nên sau này khi hoạt động giang hồ, Tùng lấy biệt danh là Tùng “Ba Thay” để lấy số. Ngoài bố, các anh em của Tùng “Ba Thay” cũng là những đối tượng có vai vế trong giới giang hồ. Chính vì sinh trưởng trong gia đình như vậy nên Tùng “Ba Thay” là kẻ ngang tàng, “coi trời bằng vung”.
Ông Nguyễn Văn T. (người thân của Tùng “Ba Thay”) chia sẻ: “Vốn là kẻ coi thường pháp luật nên cách đây khoảng 7 năm, nghe tin anh trai xảy ra mâu thuẫn với gia đình hàng xóm và bị đánh bị thương, Tùng “Ba Thay” mang dao đến chém người này mất một chân. Với hành vi côn đồ này, Tùng “Ba Thay” phải trả giá bằng bản án 5 năm tù”.
Tuy nhiên, lần chém người này đã đưa đẩy Tùng “Ba Thay” kết duyên cùng với Mã Hóa Kim, để rồi trở thành cặp đôi “ông trùm” – “bà trùm” thế giới ngầm miền Tây, cầm đầu một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.
Ông T. tiết lộ: “Sau khi chém người gây thương tích cho anh trai mình, Tùng “Ba Thay” đưa anh trai vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tại đây, Tùng “Ba Thay” lọt vào “mắt xanh” của Mã Hóa Kim (lúc đó gia đình Kim trúng thầu bán căng-tin trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng).
Mặc dù biết Tùng “Ba Thay” đã có vợ và kém mình những 10 tuổi nhưng Kim vẫn “cưa” Tùng “Ba Thay” cho bằng được. Trước sự giàu có của gia đình Kim, Tùng “Ba Thay” nhanh chóng “cặp” với Kim. Tuy nhiên, khi cuộc tình vừa mới bắt đầu thì Tùng “Ba Thay” bị bắt để điều tra vụ cố ý gây thương tích”.
|
|
| “Ông trùm nặng lãi” Tùng “Ba Thay”. |
“Trong thời gian Tùng “Ba Thay” thụ án, Kim thường xuyên thăm nuôi “người tình”. Thụ án hơn ½ thời gian thì Tùng “Ba Thay” được đặc xá ra tù trước thời hạn. Ngay khi vừa ra tù, Tùng “Ba Thay” ly hôn với vợ, nhanh chóng tổ chức đám cưới với Kim.
Sau đó, Tùng “Ba Thay” được gia đình Kim giao quản lý căng-tin tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Trong thời gian này, Tùng “Ba Thay” cũng gia nhập băng nhóm giang hồ do Út Mập cầm đầu. Bằng nhóm của Út Mập chuyên đứng ra bảo kê nhà hàng, khách sạn và kiêm luôn nghề thu gom bạc góp ở TP.Sóc Trăng. Với tiếng tăm là con trai của “đại ca” Thay và từng đi tù, Tùng “Ba Thay” có vị thế thứ 2 trong băng nhóm của Út Mập”, ông T. nói thêm.
Soán ngôi “ông trùm”
Theo chia sẻ của ông T.: “Năm 2010, Út Mập cùng nhiều đàn em bất ngờ bị công an bắt vì tội đánh bạc. Sau vụ này, Út Mập lĩnh án 4 năm tù. Vốn nhăm nhe vị trí của Út Mập từ lâu nên sau khi Út Mập sa cơ, Tùng “Ba Thay” nhanh chóng trở thành “ông trùm”. Đàn em thân tín của Út Mập lần lượt bị Tùng “Ba Thay” đẩy đi hoặc gài cho công an bắt hết. Sau khi đã có “vị thế”, Tùng “Ba Thay” đẩy mạnh các hoạt động phi pháp của mình.
Trong quá trình quản lý căng- tin tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, Tùng “Ba Thay” cử đàn em vào tận các khoa, phòng bệnh bán hàng hóa nhưng thực chất là để lấy cắp tài sản của người bệnh. Tuy nhiên, hành vi của Tùng “Ba Thay” bị lãnh đạo bệnh viện phát hiện nên đã chấm dứt hợp đồng, không cho vợ Tùng “Ba Thay” bán nữa”.
Sau đó, gia đình Kim tiếp tục giao cho Tùng “Ba Thay” quản lý cơ sở kinh doanh giữ xe tại số 68 đường Pasteur và quản lý vũ trường 168 trong khuôn viên khách sạn Vinh Phong (ngã ba Trà Men, số 290, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, TP.Sóc Trăng). Từ đây, ngoài việc kinh doanh giữ xe, khách sạn và vũ trường, Tùng “Ba Thay” và Kim bắt đầu tham gia cho vay nặng lãi.
Một người dân từng làm ăn với nhóm của Tùng cho hay: “Tùng “Ba Thay” cho người khác vay với lãi suất 30-60%, thậm chí đến 90%. Với lãi suất “cắt cổ” trên, không ít con nợ tán gia bại sản khi trót vay tiền của Tùng “Ba Thay”.
Khi người vay không còn khả năng chi trả, Tùng sẵn sàng cho đàn em đến siết nợ. Nhiều con nợ nghe tên Tùng “Ba Thay” đều khiếp vía, phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền trả đủ. Có người không chịu nổi nên làm đơn tố cáo, nhưng đa số là cắn răng chịu đựng vì sợ”.
Nguồn tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng thể hiện, thống kê sổ sách thu được tại nhà Tùng “Ba Thay” cùng đồng bọn, cơ quan công an xác định, vợ chồng Tùng “Ba Thay” cho vay lãi nặng đối với 130 người nhưng mới làm rõ được 92 trường hợp. Những người còn lại cơ quan công an không tìm được bị hại hoặc các đối tượng không biết nhà nạn nhân vì họ trực tiếp đến bãi giữ xe của Tùng “Ba Thay” vay tiền và đóng lãi.
Trước đó, ngày 21/5/2013, Kim và 10 đàn em của Tùng “Ba Thay” bị bắt. Riêng Tùng “Ba Thay” và Sóc bỏ trốn. Năm 2015, Sóc ra đầu thú, sau đó bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 13 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng. Với 2 tội này, tháng 5/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Kim 17 năm tù. 10 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 15 năm tù. Kim kháng cáo kêu oan nhưng bị cấp phúc thẩm bác đơn.
| Kết quả điều tra của Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, Tùng “Ba Thay và vợ là Mã Hóa Kim cầm đầu băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản, núp bóng dưới cơ sở kinh doanh giữ xe và khách sạn. Giúp sức cho các hoạt động phạm tội của vợ chồng Tùng “Ba Thay” là Trịnh Minh Tâm, Lê Hoàng Sỹ Đan, Nguyễn Hồng Ngân, Danh Thị Bé Hoa, Bùi Thanh Liêm, Trịnh Trịnh Văn Lành (tự Nhí Ba Đao), Nguyễn Văn Sóc… |
Theo H. Minh – H. Nam (Nguoiduatin.vn)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)
