Pháp luật

Bé 7 tuổi oằn mình dưới trận đòn của người đàn ông

Gã đàn ông lấy thắt lưng quất liên tục vào cậu bé, bất chấp sự căn ngăn của nhiều người, vì cho rằng bé làm mất vài chục nghìn khi bán vé số.

Gã đàn ông lấy thắt lưng quất liên tục vào cậu bé, bất chấp sự căn ngăn của nhiều người, vì cho rằng bé làm mất vài chục nghìn khi bán vé số.

Đầy lằn roi trên người bé trai. Ảnh: A.X

 
Người đàn ông trung niên cầm dây thắt lưng liên tục quất bé trai khoảng 7 tuổi tại công viên bờ sông Tiền, phường 1, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) trưa 2/4. Bất chấp nạn nhân van xin và nhiều người chứng kiến can ngăn, anh ta vẫn liên tục đánh đứa trẻ.

Một lúc sau nhiều thanh niên bức xúc, hùng hổ chạy lại thì ông ta nhanh chóng bỏ đi. Bé trai ở lại với đầy vết tích trên người.

"Thằng bé nói ông ta là cha dượng, vì nó làm mất vài chục nghìn khi bán vé số nên bị đòn. Gần 10 ngày trước từng bị ổng trấn nước trên sông Tiền. Thương thằng nhỏ, một số người cho tiền nhưng nó không dám nhận", một người dân chứng kiến, nói.

Lãnh đạo Công an phường 1, TP Vĩnh Long, cho hay đã tiếp nhận vụ việc nhưng đánh giá "không nghiêm trọng lắm".

"Công an khu vực chưa làm việc được với người cha dượng vì anh ta đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú", đại diện Công an phường 1 nói và cho biết Công an thành phố Vĩnh Long đã yêu cầu báo cáo toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý nghiêm.

Theo điều tra ban đầu, bé trai theo mẹ cùng cha dượng từ Trà Vinh sang ở trọ tại thành phố Vĩnh Long. Người mẹ hành nghề bán trái cây dạo bằng xe đẩy, bé trai bán vé số còn cha dượng làm lơ xe đường dài.

Một ngày trước, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố bà Ái (35 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích khiến bé gái 8 tuổi - con riêng của chồng - mang thương tật 16%. Sự việc bắt nguồn lúc bà Ái đưa cho bé 5.000 đồng, dặn cho hai chị em mỗi người 2.000 đồng nhưng cô bé không đem về trả mẹ kế 1.000 đồng. Tức giận, bà Ái đánh cô bé bầm tím khắp người.
 
>> Nguyên nhân nào khiến người giúp việc bạo hành trẻ dã man?
>> Những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em chấn động dư luận thế giới
 
Theo C.Long (VnExpress.net)