-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Pháp luật
04/08/2019 09:33Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại tập thể trong khách sạn: Cha mẹ ly hôn, nhà trường từng đuổi học vì nợ nần của người lớn
Liên quan đến vụ việc bé gái N.B.T (6 tuổi, ngụ phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) nghi bị một nhóm người xâm hại tập thể trong khách sạn, anh N.T.T (26 tuổi, bố của bé T.) cho biết hiện tinh thần của bé gái vẫn đang rất hoảng loạn.
"Đã hơn một tháng điều trị tại bệnh viện nhưng sức khỏe của con gái tôi vẫn chưa ổn định. Mỗi lần đi đại, tiểu tiện con lại gào khóc vì đau rát. Chuyện xảy ra đã ám ảnh khiến con ăn không ngon, đêm ngủ thường hay giật mình ôm lấy bố vì sợ hãi".
Mới 6 tuổi nhưng bé B.T đã phải trải qua nhiều bất hạnh vì gia đình tan vỡ. Sau khi cha mẹ ly hôn, B.T được bố nuôi dưỡng. Vì công việc nên anh T. thường xuyên đi làm ăn xa, đứa trẻ sống với ông bà nội. Cứ thời gian rảnh là anh T. lại tranh thủ về chăm sóc, lo lắng cho con.
Ông nội bé B.T bị tai biến gần 15 năm, không nói được, đi lại khó khăn. 5 năm trước, bà nội của đứa trẻ cũng bị tai biến nhẹ. Dù sức khỏe yếu nhưng bà vẫn gắng gượng ngày hai buổi ra chợ bán rau để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

B.T sớm thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc của người mẹ, cứ thế ngày qua ngày thui thủi lớn lên bên ông bà nội già yếu.
Tháng 4/2019, bé B.T lại bất ngờ bị trường mầm non tư thục ABC (TP Vinh) đuổi học đột ngột chỉ vì chuyện của người lớn.

Trong thông báo của nhà trường gửi phụ huynh về lý do buộc thôi học bé B.T từ ngày 6/4/2019 là vì nợ học phí.
Nhà trường cho rằng trong suốt hai năm học (tính từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2019) phụ huynh cháu B.T chưa đóng tiền học phí và tiền ăn cho nhà trường theo quy định, với tổng số tiền là 39.845.000 đồng.
Trong khi đó, anh N.T.T thì khẳng định không nợ bất kỳ một khoản nào từ phía nhà trường mà là do con trai của chủ trường mầm non ABC còn nợ anh 40 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả nên hai bên thỏa thuận cấn trừ dần vào các khoản tiền học của bé B.T hàng tháng.

Sự việc bé B.T bị đuổi học đột ngột vì chuyện của người lớn xôn xao dư luận một thời gian dài. Cũng từ ngày bị nhà trường đuổi học, đứa trẻ ngày hai buổi đội nắng mưa, lẻo đẻo theo bà nội ra chợ bán rau và luôn miệng xin được đi học.
Phía nhà trường sau đó cũng đã có giấy mời cháu bé đi học lại nhưng gia đình không đồng ý và quyết định xin cho B.T vào trường khác học. Nỗi đau bị đuổi học chưa qua thì mới đây, bé B.T lại nghi bị người tình của bố đưa vào khách sạn xâm hại tập thể gây rúng động.

Qua tìm hiểu thì Trần Thị Thúy A. (21 tuổi, quê Hậu Giang) từng có thời gian làm nhân viên trong một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh và cũng là người có quan hệ tình cảm với anh N.T.T (bố của bé B.T). Trong thời gian quen nhau, anh T. cũng nhiều lần đưa con gái đến gặp người tình, A. tỏ ra rất thương yêu và quý mến bé B.T khiến anh T. rất an tâm.
Tối ngày 19/6/2019, anh T. có việc bận nên nhờ người tình trông con giùm. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, anh T. quay lại khách sạn, sau đó đón con gái.

Hai ngày hôm sau, bé B.T thường xuyên khóc, than đau bụng và vùng kín, hậu môn. Kiểm tra, phát hiện vùng kín của con sưng tấy và có dịch, anh T. gặng hỏi thì bàng hoàng khi nghe con gái kể lại việc bị người tình của bố cùng 1 nam, 1 nữ khác đưa vào khách sạn, khống chế rồi xâm hại tập thể.

Qua thăm khám, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa cháu bé ra bệnh viện trung ương nội soi vì cháu bị nhiễm trùng, mưng mủ sâu trong hậu môn và bộ phận sinh dục. Anh T. sau đó đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, đồng thời đưa con vào Sài Gòn điều trị.
Anh Trung mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc để trả lại công bằng cho con gái mình. Mới 6 tuổi mà đứa trẻ đã phải trải qua quá nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo quyết liệt điều tra để làm rõ vụ việc.
Theo Nhã Hoàng (Helino)








- Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng (15:17)
- Một cuộc cách mạng công nghệ mới sắp diễn ra: Các ông lớn bigtech đổ xô đi... làm kính, riêng Meta đã rót gần 100 tỷ USD (15:14)
- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (26 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (29 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (31 phút trước)
- Ngẩn ngơ vì Nguyễn Filip (32 phút trước)
- 4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông (37 phút trước)





