Chỉ vì không muốn bị vướng bận, tháng 10/2004, người mẹ độc ác cùng gã nhân tình đã tạo dựng màn kịch giết hại cậu con trai 6 tuổi.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Dương Thị Lưu (SN 1976, trú huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũ) được phân công về giảng dạy tại một trường cấp 2 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Trong quá trình công tác tại bản vùng cao, Lưu quen biết với anh Dương Doãn Kh., một chàng trai thật thà, chất phác. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm rồi quyết định tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo hồ sơ vụ án, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Dương Thị Lưu (SN 1976, trú huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũ) được phân công về giảng dạy tại một trường cấp 2 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Trong quá trình công tác tại bản vùng cao, Lưu quen biết với anh Dương Doãn Kh., một chàng trai thật thà, chất phác. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm rồi quyết định tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Cuộc sống hôn nhân của hai người những năm đầu trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Hằng ngày, Lưu đi dạy học, trong khi anh Kh. miệt mài, chăm chỉ với công việc buôn bán ngoài chợ. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, tối về họ lại đoàn tụ bên nhau trong tổ ấm nhỏ đơn sơ. Năm 1998, hai vợ chồng sung sướng khi chào đón cậu con trai đầu lòng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Cuộc sống hôn nhân của hai người những năm đầu trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Hằng ngày, Lưu đi dạy học, trong khi anh Kh. miệt mài, chăm chỉ với công việc buôn bán ngoài chợ. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, tối về họ lại đoàn tụ bên nhau trong tổ ấm nhỏ đơn sơ. Năm 1998, hai vợ chồng sung sướng khi chào đón cậu con trai đầu lòng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tuy nhiên, từ khi có con, điều kiện kinh tế của gia đình anh Kh. ngày một khó khăn. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến mối quan hệ vợ chồng giữa Lưu và anh Kh. không còn khăng khít như trước. Những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện, khiến không khí gia đình nhiều lúc nặng nề. Không những thế, Lưu còn vướng vào tin đồn về những mối tình ngoài luồng. Khi hai vợ chồng không còn tìm được tiếng nói chung, dù rất yêu con, nhưng anh Kh. đã phải đưa đơn ra tòa ly hôn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tuy nhiên, từ khi có con, điều kiện kinh tế của gia đình anh Kh. ngày một khó khăn. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến mối quan hệ vợ chồng giữa Lưu và anh Kh. không còn khăng khít như trước. Những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện, khiến không khí gia đình nhiều lúc nặng nề. Không những thế, Lưu còn vướng vào tin đồn về những mối tình ngoài luồng. Khi hai vợ chồng không còn tìm được tiếng nói chung, dù rất yêu con, nhưng anh Kh. đã phải đưa đơn ra tòa ly hôn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ngày anh Kh. và Lưu đường ai nấy đi, cháu L. mới 2 tuổi và Lưu được quyền nuôi con. Sau khi ly hôn không được bao lâu, Lưu công khai đến với nhân tình mới là Dương Doãn Thanh (SN 1969, trú tại huyện Bắc Sơn). Quá trình sinh sống cùng nhau, Lưu muốn được làm đám cưới. Tuy vậy, Thanh luôn tìm cách lảng tránh. Cho tới một ngày, Thanh nói với Lưu rằng không thể sống hạnh phúc nếu vẫn còn sự tồn tại của cháu L. Trong cơn say tình mù quáng, Thanh và Lưu đã bàn bạc kế hoạch giết hại cháu L. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ngày anh Kh. và Lưu đường ai nấy đi, cháu L. mới 2 tuổi và Lưu được quyền nuôi con. Sau khi ly hôn không được bao lâu, Lưu công khai đến với nhân tình mới là Dương Doãn Thanh (SN 1969, trú tại huyện Bắc Sơn). Quá trình sinh sống cùng nhau, Lưu muốn được làm đám cưới. Tuy vậy, Thanh luôn tìm cách lảng tránh. Cho tới một ngày, Thanh nói với Lưu rằng không thể sống hạnh phúc nếu vẫn còn sự tồn tại của cháu L. Trong cơn say tình mù quáng, Thanh và Lưu đã bàn bạc kế hoạch giết hại cháu L. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khoảng 8h ngày 19/10/2004, Thanh đến hiệu thuốc mua một vỉ thuốc ngủ rồi tới đưa cho Lưu 2 viên, bảo nghiền hòa vào nước và đưa cho cháu L. uống. Ít phút sau, cháu L. thấy cồn cào, đòi mẹ cho ăn cơm. Nhưng khi ăn đến bát thứ 2, cháu bé đã ngấm thuốc nên tự lên giường ngủ. Lúc này, Thanh và Lưu bế cháu L. ra mương nước cách nhà chừng 200m. Tại đây, Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy đứa con riêng của người tình rồi dìm xuống nước cho đến chết. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khoảng 8h ngày 19/10/2004, Thanh đến hiệu thuốc mua một vỉ thuốc ngủ rồi tới đưa cho Lưu 2 viên, bảo nghiền hòa vào nước và đưa cho cháu L. uống. Ít phút sau, cháu L. thấy cồn cào, đòi mẹ cho ăn cơm. Nhưng khi ăn đến bát thứ 2, cháu bé đã ngấm thuốc nên tự lên giường ngủ. Lúc này, Thanh và Lưu bế cháu L. ra mương nước cách nhà chừng 200m. Tại đây, Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy đứa con riêng của người tình rồi dìm xuống nước cho đến chết. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gây án xong, hai đối tượng trở về nhà, giả vờ gào khóc thảm thiết, rồi dựng lên màn kịch cháu L. mất tích bí ẩn, nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Tại khu vực mương nước gần nhà Lưu, người dân thất kinh khi phát hiện thi thể cháu L. nổi lập lờ trên mặt nước. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gây án xong, hai đối tượng trở về nhà, giả vờ gào khóc thảm thiết, rồi dựng lên màn kịch cháu L. mất tích bí ẩn, nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Tại khu vực mương nước gần nhà Lưu, người dân thất kinh khi phát hiện thi thể cháu L. nổi lập lờ trên mặt nước. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Những tưởng tội ác được che giấu, nhưng vết bầm tím trên vùng gáy của nạn nhân đã giúp cơ quan công an vạch trần bộ mặt thật của 2 kẻ sát nhân. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thanh và Lưu đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Với tội ác đã gây ra, bị cáo Dương Doãn Thanh bị tòa tuyên án tử hình về tội
Những tưởng tội ác được che giấu, nhưng vết bầm tím trên vùng gáy của nạn nhân đã giúp cơ quan công an vạch trần bộ mặt thật của 2 kẻ sát nhân. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thanh và Lưu đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Với tội ác đã gây ra, bị cáo Dương Doãn Thanh bị tòa tuyên án tử hình về tội "Giết người", còn bị cáo Dương Thị Lưu nhận mức án chung thân, cùng tội danh (ảnh đối tượng Dương Thị Lưu)
Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)