Pháp luật

Bênh cha đâm chết người đi xe lạng lách, lãnh 6 năm tù

Bản án do Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên ngày 23-12 với Tạ Trung Triệu (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Bản án do Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên ngày 23-12 với Tạ Trung Triệu (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Triệu phải bồi thường cho gia đình nạn nhân (anh Dương Văn Hận, 23 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hơn 80 triệu đồng, có trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng để nuôi con của anh Hận.
 

Tạ Minh Triệu được áp giải về trại tạm giam sau khi kết thúc phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12g30 ngày 27-6, Triệu ngồi trên xe tải do cha mình (ông Tạ Văn Mừng) lái đi từ hướng xã Vĩnh Kim về xã Mỹ Long để lấy hàng.

Khi xe đang chạy thì bị xe gắn máy do Nguyễn Minh Khánh chở Dương Văn Hận chạy lạng lách trước đầu xe, không cho ông Mừng vượt qua.

Đi một đoạn thì Khánh rẽ trái xuống xe, mình Hận quay xe lại, ngoắc xe ông Mừng dừng lại rồi dùng ná thun định bắn vào xe ông. Ông Mừng đi tới giật lấy ná thun và tát vào mặt Hận một cái.

Thấy cha và Hận đánh nhau, Triệu cũng xuống xe đi tới chỗ người bán cá ở lề đường chụp lấy cái kéo, đâm Hận 1 nhát vào lưng trái làm Hận ngã xuống đường. Hận được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương thủng phổi.

Đến 17g cùng ngày, Triệu đến Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đầu thú.
 
Theo Hiền Trần (Tuổi Trẻ)