-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Pháp luật
22/11/2017 23:04Bị bắt tạm giam vẫn cố sát bạn tù để bỏ trốn
Ngày 22/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quỳnh Vinh (SN 1984, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về 3 tội cố ý gây thương tích, giết người và trốn khỏi nơi giam.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước, lúc 17h ngày 15/3/2015, Vinh đến nhà ông Hà Hưng (cùng nơi cư trú) để nhậu. Trong lúc nhậu, Vinh cầm ly mời ông Hoàng Văn Bình (SN 1972, cùng nơi cư trú) nhưng bị từ chối.
Do nghĩ ông Bình khinh mình, Vinh đứng dậy cầm chai rượu thủy tinh đập vào thái dương khiến ông Bình ngã đập đầu xuống sân.
Thấy vậy, ông Hưng điện thoại cho em ruột của Vinh đến chở Vinh về nhà. Ông Bình cũng được đưa đến phòng khám gần nhà để kiểm tra vết thương. Tại đây, phát hiện tai trái của Bình chảy máu nên bác sĩ yêu cầu Bình đi chụp CT.

Bình được đưa đến Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài nhưng không có máy chụp nên quay về nhà ông Hưng
Thấy Bình về, Vinh xin lỗi, sau đó 2 người đi sang nhà hàng xóm chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, Vinh và Bình ngủ ở phòng khách. Nhưng chỉ nằm được 10 phút thì Vinh về nhà ngủ.
6h ngày 16/3/2015, chủ nhà gọi Bình dậy nhưng không thấy phản ứng nên bỏ đi làm rẫy. Khoảng 12h cùng ngày, chủ nhà về tiếp tục gọi nhưng Bình không dậy.
Đến 16h mọi người mới tả hỏa phát hiện Bình đã hôn mê bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng sau đó tử vong.
Nghe tin Bình tử vong, Vinh đã đến Công an xã Đồng Tiến đầu thú. Ngày 26/3/2015, Vinh bị khởi tố và bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Trong thời gian này, Vinh được giam chung với Lê Văn Triều, bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại buồng giam số 7. Khoảng 17h ngày 11/7/2015, sau khi ăn cơm xong Triều đi rửa chén, còn Vinh nằm trên bệ xi măng.
Lúc này, Vinh nảy sinh ý định bỏ trốn nên xé tấm màn xoắn lại thành sợi dây, bất ngờ quấn cổ Triều siết mạnh khiến người bạn tù tử vong. Sau đó, Vinh lấy chăn phủ lên người Triều rồi đập cửa kêu cứu.
Nghe tiếng động, các chiến sĩ công an tới mở cửa thì Vinh liền bỏ chạy ra ngoài nhưng lập tức bị bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Vinh giả bệnh tâm thần nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành trưng cầu giám định, cho ra kết quả: Vinh giả bệnh có chủ ý, không mắc bệnh tâm thần.
Sau đó, Vinh bị VKSND tỉnh Bình Phước truy tố 3 tội danh cố ý gây thương tích, giết người và trốn khỏi nơi giam.
Ngày 24/7/2017, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Hoàng Quỳnh Vinh 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, tử hình về tội “Giết người” và 6 tháng tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Quỳnh Vinh.
Theo Bạt Phong (VietNamNet)








- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)




