Xe loạng choạng sau cú đạp của đại uý Tuấn, hai tên cướp ném lại túi xách vừa giật của nữ du khách người Trung Quốc.
Xe loạng choạng sau cú đạp của đại uý Tuấn, hai tên cướp ném lại túi xách vừa giật của nữ du khách người Trung Quốc.
  
 

Đại úy Tuấn trao tài sản vừa thu hồi cho nữ du khách. Ảnh: Xuân Ngọc

 
Nữ du khách hoảng hốt, chỉ ú ớ không kịp tri hô. Thấy hai tên cướp người gầy mặc áo caro, quần jeans và bịt khẩu trang đang phóng xe về đường Trần Phú, anh Tuấn tăng tốc rượt theo.
 
Chiếc xe phân khối lớn không biển số của chúng liên tục lạng lách, chạy vun vút trên đường. Truy đuổi hơn 10 km, đến khu vực Bãi Tiên đường Phạm Văn Đồng, anh Tuấn vượt lên đạp vào xe bộ đôi này. Chúng chỉ loạng choạng, ném lại túi xách rồi rú ga lẻn vào hẻm tẩu thoát.

Truy đuổi hơn 10 km, đại úy Tuấn thu hồi tài sản cho nạn nhân. Ảnh: Xuân Ngọc


Nhận lại giỏ xách có gần 6.000 Nhân dân tệ, 20 USD, 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân, bà Wang Fan bày tỏ vui mừng và cám ơn đại úy Tuấn. "Tôi tới Nha Trang được 3 hôm, đang cùng mọi người ra bờ biển Trần Phú thì bị giật túi", nữ du khách cho biết.
 
Cảnh sát đang truy xét hai nghi can.

>> Osin tráo vàng SJC của chủ bằng vàng "ngoài chợ"
>> Rủ đàn ông vào khách sạn rồi gây mê cướp vàng
 
Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)