-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
11/04/2024 23:20Bị cáo Đỗ Hữu Ca nói 'nuối tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời phạm tội'
Cuối giờ trưa 11-4, kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã cho bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác nói lời sau cùng trước khi sang phần nghị án.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đỗ Hữu Ca xin giảm nhẹ cho bị cáo Trương Xuân Đước. Cùng với đó, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hải Phòng, ngành công an.
"Tôi đã nhận tội trước phiên toà. Tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận. Nhưng trong việc này tôi cũng rất buồn, quá trình điều tra tôi đã nói hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra, là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh, là một phía, tôi không được tham gia gì"- bị cáo Ca bộc bạch.
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Ca vẫn khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền. Không có những tình tiết gần Tết, vợ chồng Trương Xuân Đước đến nhà mình để mà có thể nghe mình hứa hẹn mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh xong rồi, cứ yên tâm về ăn Tết.
"Đước nói là 23 tháng Chạp về nhưng không về. Ngày 25-28 Tết, tôi không ở nhà, thì làm sao có những tình tiết đó được"- bị cáo Ca khẳng định.
Cũng trong lời nói sau cùng lời, bên cạnh việc xin nhẹ án cho bản thân vì có bệnh, đã già, bị cáo Ca cũng xin giảm án cho Trương Xuân Đước, người mà bị cáo Ca coi như em trai.
"Đước đến với tôi là do một người bạn của tôi là lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương giới thiệu khoảng năm 2004. Trong cuộc sống, cũng có lúc bực mình với Đước, nhưng trong tận đáy lòng, tôi rất thương Đước. Nhất là khi thấy Đước chăm sóc hai bà mẹ, trong đó có mẹ tôi. Mẹ Đước mỗi lần đến chơi với mẹ tôi là 2 bà lại quấn quít với nhau. Nhiều lúc tôi chứng kiến Đước về chăm sóc mẹ, rất xúc động trước việc chăm sóc cả hai bà mẹ.
Tôi không có tiền cho Đước thì thôi chứ tôi không bao giờ tôi có ý định lừa tiền của Đước. Cả đời tôi chưa bao giờ gian dối, thất tín với ai. Cuộc sống không đến mức khó khăn, không đến mức độ đi lừa tiền, mà lừa một cách rất ngớ ngẩn. Về việc này xin tòa xem xét. Nhưng tại đây, tôi xin tòa cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho cho vợ chồng Đước vì hoàn cảnh Đước rất khó khăn, nặng gánh gia đình"- bị cáo Đỗ Hữu Ca nói.
"Một đời tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ nguyên tắc cuộc sống mà cuối đời lại có việc làm vô thức, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, uy tín của các cơ quan. Điều đó tôi rất đau buồn, luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm, phạm tội, đúng thời điểm không còn thời gian để làm lại nữa vì năm nay tôi vừa già vừa yếu rồi. Tôi thực sự nuối tiếc và đau buồn...
Xin lỗi Đảng bộ chính quyền TP Hải Phòng về những sai phạm của tôi gây ra, làm mọi người thất vọng về tôi. Bản thân tôi suốt gần 50 năm công tác, anh em bạn bè bị thiệt thòi nhiều vì tôi, tôi xin lỗi mọi người.
Hôm nay, tại phiên tòa này, tôi thực sự ân hận vì lụy tình mà phạm tội, gây hậu quả cho gia đình, người thân. Mong Hội đồng xét xử chiếu cố khoan hồng cho mình được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho xã hội, gia đình"- bị cáo Đỗ Hữu Ca giãi bày.
Sau cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho rằng trong suốt gần 50 năm công tác miệt mài, nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng cuối đời lại lụy tình để phạm tội. "Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả mà cuối đời lê thân này vào nhà giam, mang đến gánh nặng cho gia đình, xã hội"- bị cáo Ca nói và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét chứng cứ, khoan hồng để được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về, dứt gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ ân hận, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước cũng đều xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Ca. "Giờ mọi việc đã an bài rồi, rõ ràng rồi. Xin Hội đồng xét xử giảm bớt tội cho anh Ca, còn tôi thế nào cũng được"- bị cáo Đước nói.
Giống như chồng, bị cáo Ngọc Anh cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng. "Bị cáo Ca là do bị cáo chủ động nhờ vả giúp đỡ, sự việc không mong muốn, mong muốn Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo Ca"- Ngọc Anh nói.
Kết thúc phần nói lời sau cùng, tòa tiến hành nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 12-4.
Theo Tr. Đức (Nld.com.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)