Pháp luật

Bị chém suýt chết vì… ban đêm mà đội nón

Thấy anh Trung đi tập thể dục vào ban đêm nhưng đội nón kết, ngứa mắt nhóm Giang kiếm chuyện rồi chém anh này suýt chết.

Thấy anh Trung đi tập thể dục vào ban đêm nhưng đội nón kết, ngứa mắt nhóm Giang kiếm chuyện rồi chém anh này suýt chết.


Giang, Đại và Dương. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp
 
 
Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ ngày 9-5-2015, đang tụ tập trên cầu số 1, ấp Thầy Ký, thị trấn Vĩnh Thạnh, 6 người trong nhóm Giang thấy anh Phan Văn Trung (24 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích Liên (18 tuổi) đi tập thể dục ngang qua.

“Ngứa” mắt khi thấy anh Trung đội nón kết vào buổi tối, Giang kêu Đức và Đại đi theo kiếm chuyện và đánh anh Trung nhưng được chị Liên can ngăn.

Bị đánh vô cớ, anh Trung cùng Liên về nhà, điện thoại cho em ruột là Phan Văn Thành (18 tuổi) đến bàn kế hoạch đánh trả thù. Thành điện thoại rủ thêm 3 người bạn đi tìm nhóm của Giang nhưng nhóm này bỏ chạy về để chuẩn bị hung khí đánh trả.

Biết chuyện, Trấn khuyên: "Anh em không, để tao đi hòa giải cho". Trấn cùng Đại, Đức và Giang kéo nhau đến nhà Liên để gặp Trung. Bị người nhà của Liên can ngăn và đuổi đi, nhóm của Trấn quay về thì gặp nhóm Thoại rồi 10 người cầm hung khí tìm Trung để “xử”.

Thấy Trung và Thành đang đi bộ, Thoại cầm mã tấu rượt chém Trung nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thành lao vào ôm Thoại nhưng bị Tuấn Anh và Trấn đánh tới tấp để giải vây. Thấy nhóm thanh niên đánh nhau, nhiều người đến can ngăn nên nhóm của Giang bỏ chạy. Anh Trung bị thương tật, tỉ lệ thương tích là 22%.

Gây án xong, Thoại đến công an đầu thú, 9 thanh niên bị bắt giữ theo lệnh truy nã.
 
>> Người phụ nữ bị tình nhân đâm nhiều nhát
>> Gã bán dừa sát hại 3 người tình hầu tòa

Theo Công Tuấn (Nld.com.vn)