-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Pháp luật
02/07/2025 13:36Bị chồng cũ siết cổ chết vì kể lại chuyên yêu đương với nhiều người
TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) vừa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Phúc Ngọc (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Ngọc 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên sơ thẩm, Ngọc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp của bị hại là bà Bùi Thị C. cũng có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, sau khi chấp hành xong 3 năm tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” (nạn nhân là con riêng của chị Bùi Thị H.- vợ cũ của Ngọc), ngày 22/1/2024, Ngọc hẹn chị H. đi uống cà phê với mục đích nối lại tình cảm.
Sau khi ăn sáng, uống cà phê xong cả hai về phòng trọ của chị N. nằm nghỉ. Lúc này, chị H. nói với Ngọc về việc chị chỉ muốn cả hai làm bạn tri kỷ, Ngọc đồng ý và nói “Chỉ cần em vui vẻ thì làm bạn cũng được”.
Trong lúc nằm nói chuyện, chị H. kể với Ngọc về việc, trong thời gian anh ta đi chấp hành án phạt tù, chị có quan hệ tình cảm với nhiều đàn ông khác để lấy tiền. Nghe vợ cũ kể xong, Ngọc ghen tuông khiến cả hai xảy ra cãi vã. Sau đó, anh ta dùng tay siết chặt vào cổ chị H. khiến chị tử vong.
Thấy chị H. đã chết, Ngọc nảy sinh ý định tự tử nên đã đi mua bia về uống để lấy động lực. Sau đó, Ngọc nhắn tin cho anh trai nhờ chăm sóc con giúp và gửi lời xin lỗi tới gia đình, cha mẹ. Trong tin nhắn Ngọc thừa nhận đã giết vợ cũ do quá yêu và chỉ có cách này anh ta mới được ở bên vợ.
Nhắn tin xong, Ngọc treo cổ tự tử nhưng dây bị đứt, anh ta tiếp tục lấy dao cắt cổ tay. Đúng lúc này, anh trai Ngọc và hàng xóm kịp thời phát hiện, đưa Ngọc đi cấp cứu nên anh ta may mắn thoát chết.
Ngày 23/1/2024, Ngọc đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Mặc dù, quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhưng bản thân bị cáo vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” mà bị hại trong vụ án này là con riêng của vợ bị cáo. Do đó, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm”, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự này thể hiện thái độ xem thường pháp luật, nên cần thiết phải có mức hình phạt thật nghiêm khắc.
HĐXX cho rằng, mức hình phạt 20 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là chưa nghiêm khắc. Từ những phân tích trên, HĐXX chấp nhận yêu cầu kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại về việc tăng hình phạt đối với bị cáo.
Từ đó, HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng mức hình phạt từ 20 năm tù lên thành tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phúc Ngọc.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- "Em gái quốc dân" gây sốc với vóc dáng gầy trơ xương, nhan sắc tiều tụy đáng báo động (09:34)
- Vừa hết ở cữ đã bị ép về nội ăn Tết: Tôi chọn ở lại nhà ngoại là vì con hay đang trốn việc làm dâu? (09:22)
- Lãnh tụ tối cao Iran công kích Tổng thống Trump, cáo buộc Mỹ đứng sau làn sóng bất ổn (09:20)
- Diện mạo mới của chính sách an sinh: Thay đổi lớn về Bảo hiểm xã hội từ năm 2026 (09:13)
- Làng gốm Thanh Hà "đỏ lửa" xuyên đêm, hối hả đưa linh vật ngựa Bính Ngọ ra thị trường (09:06)
- Elon Musk đòi bồi thường kỷ lục 134 tỷ USD từ OpenAI và Microsoft (09:01)
- Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn (41 phút trước)
- Triệt phá đường dây lô đề "khủng", bắt giữ ông trùm Lại Thế Thiết (50 phút trước)
- Mua vàng bạc giá rẻ: Cẩn thận sập bẫy lừa đảo và đối mặt rủi ro tài chính (50 phút trước)
- Hú vía clip xe máy trượt ngã lao thẳng vào đầu ô tô: May mắn thoát "cửa tử" nhờ phản xạ của tài xế (54 phút trước)