-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Pháp luật
25/05/2016 23:34Bị đâm chết vì gạ gẫm không được, sàm sỡ gái bán dâm
Theo cáo trạng, Phong và chị Trần Thị Ngọc Oanh sống chung như vợ chồng, có một người con chung. Từ tháng 6/2015, Phong thường chở Oanh đến Công viên phần mềm Quang Trung để bán dâm cho khách vãng lai.
Như thường lệ, khoảng 21g45 ngày 12/8/2015, Phong chở Oanh đến đường Tô Ký, bên hông công viên phần mềm Quang Trung. Trong lúc Oanh đợi khách đến mua dâm, Phong dựng xe cách đó 50m chờ vợ đi khách xong thì chở về.
![]() |
Bị cáo Phong tại phiên tòa lưu động |
Đến khoảng 22g15 cùng ngày, anh Lê Đức Lộc đến hỏi Oanh mua dâm. Oanh nghi ngờ anh Lộc là công an, sợ bị bắt nên từ chối, bỏ đi. Lộc xuống xe đuổi theo, giở trò sàm sỡ, Oanh tri hô "hiếp dâm" liền bị Lộc đánh.
Thấy vợ bị đánh, Phong chạy tới đánh nhau với Lộc. Phong lấy dao bấm để sẵn trong cốp xe đâm 2 nhát trúng ngực Lộc. Cùng lúc, 1 chiếc taxi đi ngang qua đụng nhẹ vào Lộc, Oanh và Phong.
Lộc đứng dậy bỏ chạy một quãng thì được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện. Phong chở Oanh về nhà băng bó vết thương, cất giấu hung khí rồi bỏ trốn.
Tuy nhiên, 2 ngày sau, Phong đến cơ quan công an tự thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Phong đã có nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... chưa được xóa án tích.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, xét thấy người bị hại có một phần lỗi đã sàm sỡ làm cho vợ Phong bị thương 10%, Phong gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động, bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi gây án đã ra tự thú nên tòa đã tuyên phạt Phong mức án như trên, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 162 triệu đồng.
Theo Xuân Duy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (19 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (22 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (29 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (32 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (43 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (46 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (59 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




