-
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền
Pháp luật
14/11/2018 03:19Bị hại duy nhất xin giảm án cho bị cáo của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Chiều 13/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Nữ chủ tọa NguyễnThị Thùy Hương cho biết do phiên tòa có rất đông bị cáo nên HĐXX thẩm vấn lần lượt theo các nhóm tội danh.
Lừa tiền qua tin nhắn Facebook
Là người đầu tiên được chủ tọa xét hỏi, bị cáo Lê Văn Huy (21 tuổi) bước đến bục khai báo. Thanh niên quê Quảng Trị cúi mặt, hai tay chắp phía trước và trả lời gọn gàng.
VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố Lê Văn Huy tội Sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là bị cáo duy nhất bị truy tố tội danh này.
Huy khai bằng cách dò mật khẩu, anh ta đã chiếm đoạt tài khoản Facebook của bà Hằng (ở Hà Nội). Sau đó, bị cáo 9X nhắn tin lừa chị Võ Minh Phương (cháu bà Hằng) mua 55 thẻ cào.
Nghe lời khai của Huy, nữ thẩm phán vội ngắt lời và yêu cầu bị cáo nói chậm. “Giọng bị cáo rất khó nghe”, chủ tọa yêu cầu.
Tiếp đó, Huy khai đã nhờ chị Phương mua 110 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng của 3 nhà mạng. Nghe HĐXX truy vấn, bị cáo 9X trình bày anh ta nhắn tin qua mạng để xin số tài khoản ngân hàng của chị Phương.
Sau đó, Huy lên mạng tải ảnh một mẫu hóa đơn giả, dùng máy tính chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho bị hại khiến người phụ nữ tin anh ta đã chuyển tiền.
Sau khi chiếm đoạt được số thẻ cào trị giá 55 triệu đồng, Huy nạp vào game Rikvip và bán tài khoản cho đại lý ở quán Internet tại địa phương để lấy tiền mặt.
Suốt quá trình xét hỏi kéo dài hơn 15 phút, nữ thẩm phán nhiều lần phải nhắc lại câu hỏi để bị cáo trả lời. "Bị cáo nhận thức thế nào về hành vi của mình?", nghe câu hỏi của chủ tọa, Lê Văn Huy trầm tư một lúc, rồi nói bản thân anh ta biết hành vi của mình sai và rất hối hận.
Tiếp đó, HĐXX cho biết đến nay, mẹ bị cáo Huy đã nộp lại số tiền 55 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, trước khi diễn ra phiên tòa, chị Phương đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 21 tuổi.
Từ việc phát hiện hành vi phạm tội của Huy, cơ quan điều tra đã lần ra cả đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có sự liên quan của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50, Bộ Công an.
Hơn 9.800 tỷ đồng nạp vào game
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2015 đến 8/2017, hệ thống đánh bạc có gần 43 triệu tài khoản người chơi. Trong đó, hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.
Cơ quan chức năng xác định có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ 26/6/2017 đến ngày kết thúc là 29/8/2018.
Trong đó, tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng, tiền đánh bạc qua thẻ Gocoin, Vcard là hơn 800 tỷ, tiền đánh bạc sử dụng thẻ ATM là 186 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, các cá nhân vận hành game được chia hơn 8.400 tỷ. Nhóm điều hành cũng dành hơn 3.700 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc, trả chi phí quản lý và nộp thuế.

Cáo trạng xác định năm 2014, Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài.
Quá trình tìm pháp nhân để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc, Nam biết CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nên đề nghị Dương hợp tác. Nguyễn Văn Dương đã đồng ý.
Quá trình vận hành game đánh bạc của 2 ông trùm được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện. Ngoài ra, ông Vĩnh và ông Hóa còn tiếp tay, bảo kê cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.
Đường dây Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc.
Số tiền đánh bạc trên mạng đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ.
Quá trình điều tra, 2 ông trùm khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này đã phủ nhận việc nhận tiền.
Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)
- TP.HCM thúc đẩy quy hoạch tái định cư cho Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc 146.000 tỷ đồng (08:47)
- Một tháng sau ly hôn, kẻ từng đòi chia nửa căn nhà giờ phải quỳ gối xin tôi thu nhận bố mẹ (08:40)
- AFC ra thêm án phạt cho LĐBĐ Malaysia (08:33)
- Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết (08:29)
- Thái độ của đô vật quật gãy cổ, khiến đối phương tử vong trong hội làng sau vụ việc, có bị xử lý hình sự? (08:22)
- Tự hào dàn kỹ xảo người Việt góp sức tạo nên siêu phẩm toàn cầu của BLACKPINK (08:22)
- "Cược" mạng sống vì sợ xui: Sai lầm chết người khi trì hoãn phẫu thuật đầu năm (08:19)
- Honda CR-V 2026 "tái xuất": Thêm bản Black Edition, giá hấp dẫn, "đe nẹt" Mazda CX-5 (08:16)
- Tài tử phim "The Wire" qua đời thương tâm trong vụ cháy nhà kho ở tuổi 62 (08:12)
- Tổng thống Ukraine tuyên bố thời điểm 'đặt dấu chấm hết' cho cuộc chiến dài hơn 4 năm với Nga (08:07)