-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
27/07/2019 02:26Bị hại vụ bảo kê chợ Long Biên nói với con bị cáo Vương 'lợn': Cô mất 1 năm van xin để yên ổn làm ăn
Sáng 26/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và các đồng phạm trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên với tổng cộng 17,5 năm tù, trong đó, bị cáo Hưng bị tuyên 48 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Ngay sau khi tòa tuyên án và các bị cáo bị dẫn giải ra xe chuyên dụng đưa về trại giam, trong phòng xét xử, con trai của bị cáo Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn", SN 1968) đã đến gặp và gửi lời xin lỗi với bị hại là chị Nghiêm Thúy Nga.
Dưới đây là cuộc trao đổi do phóng viên ghi lại:
Con trai bị cáo Vương: Cháu biết trong thời quan qua cô cảm thấy thế nào. Cháu gặp cô, thay mặt gia đình xin lỗi, bố cháu đã phải trả giá rồi, cháu xin lỗi cô.
Chị Nghiêm Thúy Nga: Bản thân cô hai lần tự tử. Hai lần chồng cô mà không phát hiện, ngăn cản thì bản án hôm nay của bố cháu còn nặng hơn rất nhiều.
Hôm nay đối diện với các bị cáo và cháu ở tòa cô rất buồn. Cô mất một năm van xin bị cáo Hưng, bố cháu và đồng phạm để cho cô yên ổn làm ăn.
Con trai bị cáo Vương: Trước đây, cháu lái xe ở trong chợ nhưng đã rời chợ được 6 năm nay và lập gia đình.
Cháu hiểu về môi trường làm việc ở trong chợ rất phức tạp và những lời qua tiếng lại như thế nếu hòa thuận rất nhẹ nhàng nhưng khi đã có xích mích thì trở nên nặng nề. Cũng như hôm nay, gia đình cháu chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới cô chú.
| Con trai bị cáo Vương "lợn" bắt tay xin lỗi bị hại. |
Chị Nghiêm Thúy Nga: Giữa cô và bố cháu không có xích mích gì. Lần cuối cùng gặp bố cháu, cô đã nói việc làm của ông Hưng "kính" đang rất sai và anh đừng đi theo con đường đó, không phạm tội đấy.
Cô từng nói với bố cháu với tinh thần là những người cùng làm ở chợ nhưng bố cháu không nghe. Sở dĩ tại sao chúng ta gặp nhau ở đây, bởi bố cháu và các bị cáo sai như thế nào.
Con trai bị cáo Vương: Những hành động đó đã trả giá bằng những năm tháng này rồi ạ. Cho cháu xin lỗi cô.
Chị Nghiêm Thúy Nga: Thực ra hôm qua, nếu cháu tin lời cô, ngay bây giờ cô có thể mở tin nhắn cho cháu đọc là có tâm sự với một người là khi bước chân ra khỏi cổng tòa, nhìn ánh mắt của cháu cô rất trăn trở.
Nếu như gia đình cháu nhận ra cái sai sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu bố cháu cải tạo tốt sẽ được giảm án. Về mức án hôm nay ở tòa, cô không kháng án bởi mong muốn các bị cáo tự nhìn nhận ra cái sai của mình và sửa đổi để sau này ra ngoài xã hội đừng đối xử với các tiểu thương khác như cô.
Nhưng cô nói luôn là đồng ý với mức án này trong điều kiện cảm thấy an toàn còn sau phiên xử, nếu cảm thấy bất an có thể làm đơn gửi đến tòa án.
Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, chị Nghiêm Thúy Nga và con trai bị cáo Vương đã bắt tay nhau khá lâu.
Bị hại lo sợ cái gì đó có thể xảy ra với con cái
Trước đó, chia sẻ ngay sau phiên tòa, chị Nghiêm Thúy Nga, bị hại cho vụ án cho biết ngay trước phiên tòa, chị tiếp tục chịu nhiều áp lực trong công việc, hoạt động kinh doanh gặp một số cản trở như vị trí kinh doanh không được sắp xếp ổn định như các hộ kinh doanh khác hay bỗng dưng có một xe 3,5 tấn đỗ vào vị trí của mình vẫn đỗ xe...
Với mức án HĐXX tuyên các bị cáo, chị Nga cho rằng mình không quan tâm lắm đến vấn đề này. Tuy nhiên, sau phiên xử này, nếu cảm thấy bất an, công việc kinh doanh bị cản trở sẽ tiếp tục suy nghĩ đến việc sẽ kháng án.
"Tôi lo sợ nhưng không lo sợ trả thù với cá nhân bởi tôi là người sống ở chợ từ bé nên hiểu các đối tượng này còn đáng sợ hơn Khánh "trắng". Khi tố cáo, tôi xác định với cá nhân là bình thường nhưng xảy ra cái gì đó với con cái thì rất lo", chị Nga bày tỏ.
Với thái độ của con trai bị cáo Vương, chị Nga cho rằng, bản thân chưa hiểu thái độ đó là thiện chí hay như thế nào.
"Nhìn ánh mặt của con trai bị cáo Vương thực sự mình chưa hiểu là như thế nào", chị Nga nói thêm.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (47 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)