-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Pháp luật
03/12/2015 21:12Bi hài vụ bắt em bằng ảnh truy nã anh
Sáng 2/12, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” với bị cáo Đinh Quang Vương.
Năm 2007, Dương và Em bị xử tù, theo hồ sơ điều tra thì ma túy lấy từ Đinh Quang Vương ở TPHCM nên có lệnh truy nã và ngày 8/5/2015 bắt được ông Vương ở TPHCM.
|
|
| Bị cáo, luật sư và Hội đồng xét xử với lệnh truy nã có ảnh ông T. |
Ông Vương sinh năm 1975, từ lúc bị bắt, liên tục kêu oan. Trong lúc, hai bị cáo Dương và Em trước đây nhận mặt ông Vương qua ảnh với Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, nay lại khai không quen biết ông Vương.
Ngày 29/9, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử nhưng trả hồ sơ, yêu cầu cho ông Vương đối chất với ông Em. Việc đối chất không được tiến hành, Cơ quan CSĐT và Viện KSND quận Ninh Kiều vẫn truy tố ông Vương tội mua bán ma túy.
Tại tòa sáng 2/12, ông Vương khai: “Bị cáo vừa đi làm về đến nhà thì công an mời làm việc và thông báo bắt theo lệnh truy nã còn bản thân chưa bao giờ sử dụng ma túy, không có tiền án, tiền sự”.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Vương đề nghị tòa cho xem những ảnh mà Cơ quan CSĐT đã sử dụng để bị cáo Dương và Em nhận dạng bị cáo Vương, đồng thời dán trong lệnh truy nã năm 2007.
Bị cáo Vương xem và không thừa nhận ảnh của mình. Luật sư xin phép tòa cho mời anh trai của bị cáo Vương là ông T. lên nhìn ảnh và ông T. khẳng định, đấy là ảnh của ông. Ông T. trình tòa hai ảnh gốc, màu và đen trắng, giống hệt ảnh dùng để truy nã bị cáo Vương.
Theo Sáu Nghệ (Tiền Phong)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (19:19)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (54 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (2 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (2 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (3 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (3 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (4 giờ trước)
