-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Pháp luật
07/06/2015 06:42Bị hành hung vì không cho bạn gái "tiếp khách"?
Nằm trên giường bệnh, Võ Văn Kỳ (24 tuổi, quê Hậu Giang) thuật lại nguyên nhân mình bị hành hung. Theo Kỳ, biết một khách sạn ở phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM đang tuyển nhân viên phục vụ, bạn gái anh là Lê Thị Bích Phương (16 tuổi) đến xin việc.
|
|
| Ảnh minh họa |
Hai bên thỏa thuận Phương làm việc từ 14h hôm trước đến 2h sáng hôm sau, lương 6 triệu đồng một tháng. Ban đầu, chủ khách sạn nói việc chính của Phương là dọn phòng nên bạn trai thiếu nữ đồng ý.
Cả hai chưa kịp mừng khi Phương tìm được việc lương cao thì họ phải đối mặt với tai họa. Theo lời Kỳ, hai ngày sau, Võ Văn Cương (28 tuổi, quản lý khách sạn), ép buộc Phương phải tiếp khách nam đến massage - xông hơi. Không đồng ý, thiếu nữ bỏ đi và kể lại sự tình cho bạn trai.
Lấy lý do bạn gái đang bệnh cần điều trị bệnh, Kỳ xin cho Phương nghỉ việc. Do phải quay trở lại lấy chứng minh nhân dân và đồ dùng cá nhân, tiền công 2 ngày làm nên hôm 22/5, Kỳ chở bạn gái đến gặp Cương. Buổi đó, quản lý khách sạn chỉ trả chứng minh nhân dân. Hai ngày sau, Cương gọi điện cho Kỳ bảo lên lấy nốt đồ của bạn gái, không sẽ vứt hết ra đường.
Bực tức vì bị Cương chửi bới thô tục, Kỳ nhắn tin: “Nếu quăng đồ bạn gái tôi ra đường, tôi sẽ không tha cho ông”.
23h hôm 24/5, Kỳ và Phương ghé khách sạn nhưng bảo vệ yêu cầu chỉ mình Kỳ vào. Cương và đám nhân viên sau đó bao vây, chửi bới, đe dọa buộc anh này phải quỳ lạy mới cho về.
Hoảng sợ, cậu ta gọi điện cho bạn đến giải cứu thì bị nhóm trên hành hung, dùng tuýp sắt, roi điện gây thương tích. Phương chạy vào van xin cũng gặp họa. Chỉ đến khi bạn Kỳ đến can ngăn, nạn nhân mới thoát được.
Thanh niên 24 tuổi được đưa vào bệnh viện chữa trị. Theo chẩn đoán, Kỳ bị gãy sống mũi, chấn thương phần đầu.
Trao đổi với phóng viên, Trưởng công an phường 11, quận Gò Vấp cho biết, đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển giao vụ việc lên công an quận thụ lý.
Trong biên bản lấy lời khai, Cương cho rằng khi đến lấy đồ Kỳ la lối, ảnh hưởng đến kinh doanh nên một nhân viên quê Bình Phước đã dùng nón bảo hiểm đánh anh này. Thấy ồn ào, Cương ra can ngăn thì Kỳ phản ứng nên xông vào đánh.
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
