-
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện
Pháp luật
10/04/2016 00:32Bi kịch của “hot girl” giết con rồi tự sát ở Đồng Nai
![]() |
“Hot girl” giết con rồi tự sát tại nhà nghỉ
Nghi can gây án là Bùi Thị Ng (SN 1991, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang bị công an giám sát chặt chẽ để chờ bình phục sức khỏe nhằm phục vụ công tác điều tra. Được biết, Ng từng là một hot girl tại Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu, đêm 9.3, Công an phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa nhận được tin báo của người dân về việc có một vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ D.Đ ở khu phố 1, phường Trảng Dài. Đến nơi, công an phường đã tiến hành phong tỏa hiện trường, xác định tính chất nghiêm trọng liên quan đến hai mạng người nên đã trình báo Công an TP.Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh. Tại hiện trường, nhân viên nhà nghỉ phát hiện cháu Phạm N (SN 2013) đã tử vong trong tư thế nằm trên giường, phủ kín mền; còn chị Ng trong tình trạng thoi thóp, có nhiều vết cắt ở cổ tay... nên lập tức đưa đi cấp cứu.
Theo nhân viên nhà nghỉ, trưa cùng ngày, chị Ng đưa con đến đây thuê phòng nghỉ. Đến đêm, do không thấy hai mẹ con này rời phòng nghỉ đi ăn uống và im lặng trong phòng một thời gian dài nên nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra. Ban đầu, nhân viên nhà nghỉ gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên người này đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào và hốt hoảng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với mẹ con của chị Ng. Quá trình điều tra, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách chi tiết, thu giữ từng dấu vết, ghi chi tiết lời khai của những người có liên quan...
Công an làm rõ, trước đó, sáng 9.3 chị Ng dẫn con trai đi chơi tại siêu thị gần nhà. Gần trưa, hai mẹ con về, dọc đường chị Ng đưa con vào nhà nghỉ D.Đ và đến tối thì phát hiện sự việc xảy ra với hai mẹ con. Tại hiện trường, qua công tác khám nghiệm, công an tìm thấy hai lá thư tuyện mệnh mà đến nay qua công tác giám định cũng như lời khai ban đầu của chị Ng đã xác định đúng là bút tích của chị này. Trong một lá thư tuyệt mệnh, chị Ng viết gửi cho người thân: “Xin lỗi bố mẹ vì con bất hiếu. Xin chôn chung hai mẹ con cùng nhau”. Cũng trong lá thư này, chị Ng trình bày về sự chán nản trong cuộc sống gia đình hiện tại, về chuyện buồn gia đình nên muốn tự giải thoát và muốn con trai... theo mình.
Cơ quan công an xác định, cháu N tử vong do độc tố. Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé trai xấu số này cho gia đình lo hậu sự. Nhiều người dân địa phương đã tới thăm viếng, bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi đau buồn của bé trai xinh xắn như thiên thần này. Thậm chí, nhiều hình ảnh bé trai trắng trẻo nằm như đang ngủ say tại đám tang, được chia sẻ trên cộng đồng mạng tạo ra sự đồng cảm sâu sắc và từ đó không ít người trách móc người mẹ dại dột, nghĩ quẩn.
Còn chị Ng, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục nhưng tỏ ra đau buồn trước việc mất con. Công an đủ cơ sở để đưa ra kết luận, chị Ng vì buồn phiền chuyện gia đình nên đã sát hại con bằng chất độc rồi dùng hung khí tự đâm, cứa vào tay của mình để tự sát nhưng không thành. Công an chờ chị Ng bình phục để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra.
Hình ảnh mẹ con chị Ng trước đây.

Từ bi kịch gia đình, người mẹ nghĩ quẩn
Như đã đề cập, chị Ng từng là một hot girl, tuy không sắc sảo nhưng thuộc loại xinh xắn ở địa phương. Từng có không biết bao nhiêu thanh niên đeo đuổi, tán tỉnh nhưng cuối cùng cô gái này phải lòng một thanh niên rất đỗi bình thường, là người chồng hiện tại. Sau một năm, hai người có đứa con chung là cháu N. Cuộc sống gia đình chị Ng tưởng chừng êm đềm khi chị này mở quán bánh xèo nhỏ để kiếm sống.
Theo nhiều người thân và quen biết với chị Ng, bi kịch gia đình của chị phức tạp trong thời gian hơn một năm trở lại đây. Cụ thể, trong khoảng thời gian này, người chồng của chị Ng bị bạn bè rủ rê lôi kéo vào các hoạt động cờ bạc, đá gà mà một khi bị cuốn vào cờ bạc là khó bỏ, tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Vì lý do này, đời sống vợ chồng ngày càng mâu thuẫn. Ban đầu, chị Ng vì gia đình, vì con mà nín nhịn, tìm mọi cách nhẹ nhàng khuyên răn chồng bỏ cờ bạc, để vợ chồng cùng chí thú làm ăn, vun vén gia đình nhưng không có kết quả.
Sau đó, tình hình trở nên căng thẳng, nhiều lần vợ chồng cãi vã, thậm chí là xô xát, ẩu đả. Trong những lần đó, chị Ng bị chồng đuổi hoặc chị này chủ động ôm con về nhà ba mẹ ruột ở ngay TP.Biên Hòa sinh sống. Vài lần như thế, chồng của chị Ng vẫn qua lại thăm con. Rồi sau đó, anh này cũng xuống nước, nài nỉ vợ đưa con về nhà chung sống. Phụ nữ vốn dễ mủi lòng nên sau những lời tỉ tê, thề thốt đó, chị Ng lại đưa con về; nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì sự việc đâu vẫn vào đó; người chồng lại bê tha cờ bạc như cũ, không có gì thay đổi...
Tới ngày 9.3, chị Ng cùng chồng lại phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. Khi tình hình quá căng thẳng, chị dẫn cháu N rời khỏi nhà, dự tính là đi siêu thị chơi cho khuây khỏa rồi trở về. Khoảng 10h trưa, hai mẹ con quay về. Tuy nhiên, dọc đường, nghĩ đến chuyện buồn gia đình nên chị này không muốn về nhà, mà vào khách sạn thuê phòng cùng con nghỉ. Tại đây, chị Ng phát sinh ý nghĩ tiêu cực và sau đó đã thực hiện kế hoạch tự sát. Vì xác định mang theo đứa con trai bé bỏng nên Ng đã ra tay với con trước rồi mới tự dùng dao cắt vào cổ tay mình để thực hiện ý định. Bi kịch với người mẹ trẻ là đứa con trai chết thảm, còn chị thì lại qua cơn nguy kịch. Có lẽ, chị sẽ sống trong thời gian rất dài còn lại của cuộc đời trong sự ám ảnh, dày vò khôn cùng.
Theo Chí Tâm (Lao động)
- Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (7 phút trước)
- Quảng Trị: Xót xa bé 3 tuổi tử vong thương tâm sau cú va chạm giữa xe tải và xe máy (15 phút trước)
- Những dự định còn dang dở của nữ giáo viên mầm non tử nạn trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện (16 phút trước)
- Tùng Dương ghi dấu tại Mai Vàng 31-2025 với hai đề cử đáng chú ý (30 phút trước)
- Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" (34 phút trước)
- Nga cam kết sát cánh cùng Trung Quốc trước kịch bản khẩn cấp tại Eo biển Đài Loan (39 phút trước)
- Zalo có đang ép người dùng? (43 phút trước)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (54 phút trước)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (56 phút trước)
- Báo Indonesia: Bóng đá Thái Lan dậm chân tại chỗ, Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc (57 phút trước)
