Pháp luật

Bi kịch của sơn nữ đa tình bị "phi công trẻ" hại mất mạng

Để bù đắp những tháng ngày vò võ, chị Th. đã có quan hệ ngoài luồng với gã công nhân đập đá. Thế nhưng, không ngờ chị Th. đã phải mất mạng dưới tay gã “phi công” trẻ kiêm “thợ”… đào mỏ.

Để bù đắp những tháng ngày vò võ, chị Th. đã có quan hệ ngoài luồng với gã công nhân đập đá. Thế nhưng, không ngờ chị Th. đã phải mất mạng dưới tay gã “phi công” trẻ kiêm “thợ”… đào mỏ.

Chiều 8/1, phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Sơn La xác nhận, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án đối với Sầm Văn Thương (SN 1987, trú tại Đồng Giật, An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình), hung thủ đã gây ra cái chết của chị Đinh Thị Th..

Đối tượng Sầm Văn Thương lúc bị bắt (ảnh Công an Sơn La cung cấp).

Trước đó, vào hồi 22h ngày 25/12/2015, người dân xã Xuân Nha bàng hoàng khi phát hiện chị Đinh Thị Th. bị sát hại tại khu vực bãi đá Pa Hốc thuộc xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cái chết của chị Th. ngay lập tức đã làm xôn xao cả vùng sơn cước bởi từ trước đến nay cuộc sống của người dân Xuân Nha vốn khá bình yên.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lập chuyên án 1215G để điều tra xác minh.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT xác nhận nạn nhân tử vong do bị vật cứng tác động vào đầu. Xác định, nạn nhân là người có mối quan hệ phức tạp nên CQĐT khoanh vùng các đối tượng. Qua quá trình sàng lọc, CQĐT đặc biệt chú ý đến đối tượng Sầm Văn Thương, là công nhân tại bãi đá Pa Hốc bởi Thương và chị Th. từng có thời gian qua lại. Tuy nhiên, trước đó một thời gian, Thương đã về quê làm ăn sinh sống, gần đây Thương mới trở lại làm ở bãi đá Pa Hốc.

Trước khi bị bắt, Thương tỏ ra rất bình thản, thậm chí khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra, hắn tỏ vẻ ngơ ngác như không liên quan đến cái chết của chị Th. và khẳng định hai người đã chấm dứt quan hệ tình cảm được một thời gian dài. Sau đó, Thương về quê rồi mới trở lại làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời xác định manh mối từ lời khai do con gái cả của chị Th. cung cấp về việc chiều 25/12/2015, chị Th. có nói với con gái về việc đi gặp “chú Thương” để đòi tiền nợ. Đến ngày 26/12/2015, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Sầm Văn Thương. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sầm Văn Thương đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ đây, lộ rõ bản chất của kẻ phạm tội.

Do ghen tuông và đồng thời là “thợ đào mỏ”, nhiều lần Thương vay tiền của chị Th. để tiêu xài cá nhân. Thời gian gần đây, chuyện tình cảm giữa hai người đổ vỡ, chị Th. có người tình mới nên thường xuyên thúc giục Thương trả lại số tiền đã vay khi còn “mặn nồng”. Ngày 25/12/2015, Thương hẹn chị Th. đến bãi đá Pa Hốc để trả tiền. Tại đây, hai người đã xảy ra cãi cự. Thừa lúc chị Th. không để ý, Thương dùng đá đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau khi hạ sát chị Th., Thương bình tĩnh về nhà tắm rửa thay quần áo và lên giường đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt.

Bi kịch trai tân gặp gái nạ dòng

Cũng như bao sơn nữ khác, ở tuổi 17, Đinh Thị Th., cô gái đẹp nhất vùng đã nên vợ, thành chồng với một chàng trai trong bản. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua với đôi vợ chồng trẻ khi hai con, một trai, một gái lần lượt ra đời. Khi hai con đã lớn, mọi người thầm cảm phục vợ chồng Th. vừa biết dạy con lại phát triển kinh tế hộ tốt. Họ thuộc hộ kinh tế khá trong vùng.

Nhìn bề ngoài là thế, thực chất, vợ chồng Th. có được đời sống khá giả là từ thu nhập bất chính, “gieo rắc cái chết trắng” cho đồng loại. Cũng từ khi kinh tế gia đình khấm khá lên, người ta thấy Th. vụng trộm với những cuộc tình “ngoài chồng, ngoài vợ”. Và, nhất là sau khi chồng bị đi tù vì tội Mua bán chất ma túy, nhiều người thấy Th. có quan hệ thân thiết với một số người đàn ông lạ, thậm chí nhiều lúc còn công khai.

Nói về Th., Trưởng bản Tưn, ông Bùi Văn Học cho biết, nạn nhân Th. là người khá hiền lành, trước khi bị ám hại. Th. ở với mẹ chồng và hai con. Cuộc sống gia đình thuộc hạng khá so với mặt bằng của một địa phương còn nhiều khó khăn như bản Tưn nói riêng và Xuân Nha nói chung.

Mối tình vụng trộm của chị Th. với Thương, một công nhân của bãi đá Pa Hốc, bắt đầu từ tình chị em thân thiết. Những ngày đầu là công nhân làm đá, Thương buông lời tán tỉnh trêu ghẹo mỗi khi “bà chị” đi chăn trâu qua. Người đàn bà đa tình ngay lập tức bị đổ gục bởi gã “phi công” trẻ. Chuyện tình của người đàn bà chăn trâu và gã công nhân đập đá trở thành chủ đề thêu dệt, đàm tiếu của người dân trong vùng.

Không chỉ giỏi trong “kỹ nghệ” chiều tình già, Thương còn tỏ ra là anh chàng “đào mỏ” có hạng khi liên tiếp vay tiền của người tình với nghề nghiệp chính là... chăn trâu và làm nương rẫy. Mọi việc xôn xao đến mức, chủ bãi đá đã nhiều lần bắt Thương cắt đứt quan hệ với chị Th. nhưng không được. Đến tháng 10/2014, Thương đã bị chủ bãi đá đuổi việc về quê. Những tưởng cuộc tình vụng trộm đó sẽ chấm dứt, thế nhưng gần 1 năm sau, Thương quay lại công trường khai thác đá xin làm lại và hứa sẽ không “qua lại” với chị Th. nữa.

Cũng trong thời gian Thương về quê, Th. đã tìm cho mình mối tình mới. Khi đi làm lại, Thương lại tiếp tục mon men đến tìm cách nối lại tình xưa nhưng bị chị Th. từ chối. Đã thế, Thương còn bị chị Th. đòi tiền, số tiền mà những ngày còn “mặn nồng”, Thương liên tục “đào mỏ” người tình. Chiều 25/12/2015, sau nhiều ngày trì hoãn không được, Thương đã hẹn chị Th. đến bãi đá Pa Hốc hứa trả nợ và níu kéo tình xưa. Và tại đây, bi kịch đã xảy ra với người đàn bà đa tình.

Bị bắt sau 20 giờ gây án

Ngày 8/1, Đại tá Phạm Văn Trực – Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, các cán bộ của ban chuyên án 1215G đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra xác minh. Qua đó đã bắt khẩn cấp đối tượng Sầm Văn Thương. Như vậy, chỉ sau 20 giờ khẩn trương điều tra, đấu tranh với hung thủ, từ lúc 22h hôm trước đến 18h hôm sau, hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội.

>> Gã bán dừa sát hại 3 người tình hầu tòa
>> Đi tìm chồng, người phụ nữ bị thanh niên cưỡng bức

Theo Trần Phương (Nguoiduatin.vn)