Một vụ án đau lòng xuất phát từ sự bế tắc trong hôn nhân đã khép lại bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật, để lại nỗi mất mát lớn cùng lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của cha mẹ đối với con trẻ.
Bị cáo Võ Văn Tin
Bị cáo Võ Văn Tin.

Theo nội dung vụ việc, xuất phát từ những mâu thuẫn bế tắc trong cuộc sống vợ chồng, Võ Văn Tin (28 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã quyết định đưa hai con nhỏ về sinh sống tại nhà nội ở cùng địa phương.

Tuy nhiên, tâm lý buồn chán kéo dài do tình cảm gia đình không êm ấm đã khiến Tin rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Trong lúc thuẫn thờ và nghĩ quẩn, người cha này đã nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của chính mình cùng hai đứa con thơ.

Sáng 26/11/2025, Tin chở hai con ruột là cháu V.V.T. (7 tuổi) và cháu V.N.M.A. (3 tuổi) đến khu vực cầu Trường Xuân, thuộc địa bàn xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Tin đã thả cháu T. xuống dòng sông rồi ôm lấy cháu A. nhảy xuống theo.

Phát hiện sự việc bất ngờ, người dân xung quanh đã lập tức ứng cứu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, Võ Văn Tin và cháu T. đã được cứu sống và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu A. đã không thể qua khỏi.

Hành vi tước đoạt mạng sống của con trẻ trong lúc bế tắc của Võ Văn Tin đã bị cơ quan chức năng khởi tố và đưa ra xét xử nghiêm minh. Ngày 17/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, đặc biệt là trẻ em — đối tượng cần được bảo vệ. Căn cứ vào các chi tiết và tính chất nghiêm trọng của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tin 20 năm tù giam về tội "Giết người".

Bản án 20 năm tù là cái giá nghiêm khắc mà bị cáo phải trả trước pháp luật, đồng thời cũng là nỗi dằn xặt suốt đời của một người cha vì sự nông nổi đã gây ra bi kịch lớn cho chính gia đình mình.

PV (SHTT)