-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Pháp luật
30/09/2018 15:01Bí kíp thu hút người đẹp của trùm thuốc lắc Tiến 'vua'
Cuối tháng 9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết thúc điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Quốc Tiến (tự Tiến "vua", sinh năm 1985, ngụ tỉnh Long An) và Huỳnh Minh Ngọc (sinh năm 1990, ngụ quận 4) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Tiến 'vua' là ai?
Giữa năm 2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy quy mô, bắt giữ nhiều "con cá lớn"…
Thời gian này thị trường ma túy, thuốc lắc tại địa bàn TP có giá tăng đột biến. Điều này cho thấy đơn vị đã đánh trúng nhiều tổ chức tội phạm ma túy tầm cỡ. Chưa kịp nghỉ ngơi thì trinh sát Đội 7 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP nghe dân chơi tại các quán bar, vũ trường kháo nhau về một tay chơi khét tiếng tên Hồ Quốc Tiến.
Tuy nhiên, tại những tụ điểm đèn mờ, ăn chơi nhạy cảm thì dân chơi chỉ biết đến Tiến với biệt danh là Tiến "vua". Đi sâu tìm hiểu, trinh sát phát hiện tên này là một tay trùm chuyên cung cấp các loại thuốc lắc cho các quán bar, vũ trường. Đặc biệt Tiến còn là tay rất sát gái. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có cả dàn người đẹp.
Vậy vì sao với dáng người nhỏ thó mà Tiến lại có sức hút lạ kỳ với các chân dài đến vậy?
Sau nhiều ngày vào vai dân chơi, lui tới các quán bar, vũ trường, trinh sát dần làm rõ Tiến "vua" là tay dân chơi thứ thiệt bởi độ chịu chơi, chịu chi của gã. Địa bàn anh ta thường lui tới là một số quán bar có tiếng ở địa bàn, quận 1, quận 3, quận 5... Mỗi khi đến đây, Tiến thường kêu những chai rượu mạnh có giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.
Khi các nữ nhân viên vây quanh phục vụ, Tiến mạnh tay típ toàn tiền triệu trở lên. Chính vì vậy mỗi khi đến đây, Tiến được các người đẹp dành sự ưu ái đặc biệt.
Thoạt nhìn những tưởng Tiến là dân chơi đơn thuần nhưng đi sâu tìm hiểu các trinh sát nhanh chóng nhận ra hắn đến đây không chỉ vui chơi mà còn chào bán các loại độc dược như thuốc lắc, ketamin. Do đó, các trinh sát Đội 7 đã lập hiềm nghi đấu tranh.
Trong số những nhân viên phục vụ Tiến "vua" có tình cảm đặc biệt với Mộng (đã đổi tên). Với thân hình nóng bỏng, cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và tài ăn nói ngọt ngào, Mộng nhanh chóng lấy lòng được tay chơi này.
Sau thời gian quen biết, Tiến cặp kè cho Mộng nghỉ làm ở quán bar đưa về nhà trọ chung sống như gái bao.
Không chỉ có Mộng, Tiến còn thường xuyên tụ vạ và cặp kè cùng lúc ba bốn chân dài tại ngôi nhà hắn thuê trên đường Phạm Hùng, phường 5, quận 8. Ngoài căn nhà khang trang Tiến thuê để vui vẻ với các người đẹp, Tiến còn thuê thêm một phòng trọ trên đường Nguyễn Biểu, quận 5 để chứa thuốc lắc.
Tài liệu trinh sát ghi nhận, cứ khoảng 1 tuần đến 10 ngày, Tiến lại mua khoảng 5.000 viên thuốc lắc. Số “kẹo” này, Tiến bán sỉ lại cho các đầu mối và các dân chơi trong vũ trường. Một trong những mối ruột chuyên lấy hàng của Tiến là Huỳnh Minh Ngọc.
Ngọc là nhân viên phục vụ quán bar trên địa bàn quận 5. Sau thời gian thấy Tiến đến đây vui chơi và chào bán thứ độc dược chết người Ngọc làm quen. Bản thân nghiện ma túy nên Ngọc móc nối mua lại thuốc lắc và ketamin của Tiến "vua" để sử dụng và bán lại kiếm lời.
Đặc biệt, Tiến không tin tưởng ai nên mọi giao dịch mua bán đều do một mình hắn thực hiện. Không chỉ là tay sát gái, Tiến còn là tay chơi xe sành điệu. Hắn thường xuyên thay đổi phương tiện, có lúc sở hữu 5 đến 7 chiếc xe máy phân khối lớn như SH, AirBlade…
Những chiếc xe của Tiến còn được hắn độ lại, sử dụng vào việc đi giao ma túy, phòng hờ khi có biến sẽ dễ bề tăng ga tháo chạy.
Phục kích bắt quả tang
Sau khi làm rõ mọi phương thức thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của Tiến "vua" cùng đồng bọn, ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP chỉ đạo Đội 7 lên kế hoạch phá án. Tiến là tay lưu manh chuyên nghiệp nên để buộc tội hắn đòi hỏi phải có đầy đủ tang vật chứng.
Ngày 19/7/2017, nguồn tin trinh sát ghi nhận Tiến mới lấy mẻ hàng lớn chuẩn bị sang tay cho các chân rết, các chiến sĩ phòng chống ma túy đã cử lực lượng chia làm 2 mũi trinh sát, giám sát chặt chẽ hai căn nhà mà hắn thuê cũng như mọi di biến động của hắn.
Đúng như dự đoán, đầu giờ chiều cùng ngày, trinh sát phát hiện Tiến dắt xe máy ra khỏi nhà. Nhìn bộ dạng của anh ta, các chiến sĩ phòng chống ma túy nhanh nhận định hắn đang trên đường đi giao “hàng” cho các chân rết nên đã bám theo.
Khi đi đến đường 12, KP 6, phường 4, quận 8, trinh sát đã thấy Huỳnh Minh Ngọc đứng chờ sẵn. Sau vài ba câu trao đổi, Tiến treo vội chiếc bịch nylon lên xe của Ngọc đồng thời nhận lại một cọc tiền.
Đúng lúc này, các chiến sĩ phòng chống ma túy ập đến bắt quả tang, tịch thu tang vật là 2 gói nylon bên trong có 30 viên thuốc lắc màu xanh có in chữ LV được ngụy trang bên trong khẩu trang y tế và 15 triệu đồng.
Khẩn trương khám xét căn phòng trọ trên đường Nguyễn Biểu mà Tiến thuê, công an thu giữ thêm 3.600 viên thuốc lắc đủ các hình thù LV, vương miện, kim cương, đồng tiền, con mèo, 200 gram ketamin, 4 xe máy, 166 triệu đồng và 3 điện thoại…
Làm việc với cơ quan điều tra, Tiến khai mua thuốc lắc của một đầu mối từ Campuchia với giá 150.000 đồng mỗi viên sau đó đem về bán lại với giá 200.000 đồng mỗi viên cho Ngọc và một số người sử dụng.
Ngọc khai vì làm nhân viên ở quán bar nên biết nhiều dân chơi có nhu cầu sử dụng thuốc lắc. Do đó khi khách có nhu cầu, anh ta sẽ điện thoại cho Tiến mua thuốc lắc, sau đó đem về bán lại cho các dân chơi sành điệu, hưởng lợi từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi viên.
Tại thời điểm kiểm tra, Mộng có mặt tại căn nhà Tiến thuê nhưng do cô ta không liên quan đến việc làm ăn phi pháp của Tiến nên được thả.
Theo Thanh Tuyền (Congan.com.vn)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (17:17)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (17:12)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (24 phút trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (39 phút trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (53 phút trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (56 phút trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)
- Nữ phi công 23 tuổi đáp máy bay xuống biển, thoát nạn trong gang tấc (1 giờ trước)
- Kịch bản chung kết lượt về từng khiến ĐT Việt Nam thua 100% trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cần lưu ý (1 giờ trước)
- Xét xử chuyên án ma túy VN10: Các luật sư đồng loạt xin giảm nhẹ cho "cô tiên từ thiện", An Tây và Chi Dân (1 giờ trước)