-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Pháp luật
05/09/2016 22:36Bị lừa mất tài sản vì rao bán trên mạng xã hội
![]() |
| Võ Hoàng Phi Diệu (ảnh nhỏ) và mô tô do Diệu chiếm đoạt của nạn nhân. Ảnh MAI TRÂM. |
Theo Công an Q.Ninh Kiều, do cần tiền nên Diệu này sinh ý định chiếm đoạt tài sản cùa người khác bán lấy tiền tiêu xài.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Diệu kết bạn với Đặng Tiến Cương (28 tuổi), ngụ xã Trung Bình, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và biết anh Cương đang cần bán mô tô hiệu Suzuki Sport BS 65B1-483.58. Sáng 5.6, Diệu chủ động điện thoại hẹn anh Cương ra gặp mặt tại quán cà phê thuộc P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, nhằm mục đích chiếm đoạt mô tô của anh Cương.
Để tạo lòng tin, khi đến nơi, Diệu mượn mô tô của anh Cương chạy thử rồi mang xe về quán cà phê trả xe. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Diệu điện thoại hẹn anh Cương ra quán cà phê khác cũng thuộc P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều và nói với anh Cương đồng ý mua chiếc xe này với giá 77 triệu đồng.
Khi đến quán cà phê, Diệu lại mượn chiếc xe chạy thử. Anh Cương ngồi đợi khoảng 15 phút không thấy Diệu mang xe quay lại liền điện thoại thì không liên lạc được. Sau đó, anh Cưong nhắn tin thì được Diệu trả lời: “Muốn lấy xe thì mang 10 triệu đồng đến P.7, TP.Trà Vinh lấy lại xe”. Biết bị lừa, anh Cương đến Công an P.Xuân Khánh trình báo vụ việc.
Trong lúc công an đang tổ chức truy xét thì vài ngày sau, cha của Diệu đã mang chiếc xe mà Diệu đã lừa xin nộp lại và bồi thường cho nạn nhân 9 triệu đồng.
| Theo đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an Q.Ninh Kiều, công an quận cũng nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân về thủ đoạn bì lừa đảo để lấy mô tô cũng bằng hình thức rao bán tài sản qua mạng xã hội. Cụ thể giữa tháng 8.2016, chị T.T.N, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã đến trình báo việc trước đó qua mạng xã hội Facebook chị N. có rao bán 1 mô tô hiệu SH. Sau đó, một thanh niên kết bạn và cho biết đang có nhu cần cần mua chiếc SH để đi làm nên hẹn gặp chị N. tại quán cà phê tại P.An Hòa, Q.Ninh Kiều để xem xe. Sau khi gặp nhau, người này đề nghị chị N. cho chạy thử và để lại chiếc mô tô hiệu Suzuki Sport tại quán cà phê. Thấy chiếc mô tô cũng có giá trị nên chị N. đồng ý cho lấy xe chạy thử và người này đã “một đi không trở lại”. Biết bị lừa, chị N. đến công an trình báo và giao nộp chiếc mô tô thì mới “tá hoả" khi biết chiếc mô tô trên là xe Trung Quốc lên đời đã bị đục số khung, số máy nên không thể xác định được danh tính của chủ sở hữu. |
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)
