Là người quen của gia đình, nam thanh niên đã lợi dụng lòng tin và sự vắng chủ để thực hiện hành vi bất chính.

Một vụ trộm cắp tài sản với tình tiết đầy bất ngờ vừa được Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng triệt phá thành công. Điều đáng nói, kẻ thủ ác không phải một tên trộm xa lạ mà lại chính là người quen của gia đình.

Sự việc bắt đầu vào tối ngày 30/01, khi chị H. (37 tuổi, trú tại phường Điện Bàn) trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Bước vào phòng ngủ, chị bàng hoàng phát hiện ngăn kéo tủ nhựa bị xáo trộn, con heo đất vốn được cất giữ cẩn thận bên trong đã bị đập vỡ tan tành. Toàn bộ số tiền tích góp khoảng 4.500.000 đồng bên trong đã không cánh mà bay. Ngay sau đó, chị H. đã đến cơ quan công an để trình báo về vụ việc trong tâm trạng hoang mang.

Trần Quốc Hòa bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Trần Quốc Hòa bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Điện Bàn đã nhanh chóng tung lực lượng trinh sát vào cuộc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và rà soát kỹ lưỡng các mối quan hệ cá nhân của bị hại, các chiến sĩ công an đã khoanh vùng được đối tượng khả nghi nhất là Trần Quốc Hòa (sinh năm 1990, trú tại xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng). Hòa vốn có mối quan hệ quen biết với gia đình chị H. và thường xuyên qua lại thăm hỏi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua đấu tranh cùng loạt chứng cứ thuyết phục từ phía cơ quan điều tra, Trần Quốc Hòa đã phải cúi đầu nhận tội. Gã khai nhận, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, khi đến nhà chị H. chơi và thấy cửa không khóa, nhà lại không có người, lòng tham trong gã trỗi dậy. Hòa lẻn vào phòng ngủ, lục tìm và đập vỡ con heo đất để chiếm đoạt số tiền bên trong rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện tại, Công an phường Điện Bàn đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Hòa để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)