-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
29/06/2015 18:04Bị “sàm sỡ”, 2 đứa trẻ lang thang gây án nghiêm trọng
8h sáng 27-6, tổ công tác liên hợp giữa các lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội; Đội CSHS - CAQ Đống Đa và CAP Phương Liên trên chiếc xe ôtô đặc chủng từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã về đến trụ sở CAQ Đống Đa. Trên xe, ngoài lực lượng công an có một “vị khách đặc biệt” là Đào Ngọc Anh, SN 2000, ở thôn 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Theo Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Đống Đa, Ngọc Anh là một trong hai đối tượng vừa gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trước đó vài giờ.
|
Các đối tượng Ngọc Anh, Văn Hướng và hiện trường vụ án |
Ngay sau đó, Đội CSHS - CAQ Đống Đa phối hợp CAP Phương Liên và lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra, phát hiện đồ đạc trong căn phòng bị lục lọi, trên tường, trần và nền nhà có nhiều vết máu. Theo những người xung quanh, khi nghe thấy anh K kêu cứu, họ đã vào nhà và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.
Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, đồ đạc của nạn nhân bị mất gồm 4 chiếc điện thoại di động và 3 triệu đồng để trong cốp xe máy. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, anh K trấn tĩnh và khẳng định kẻ đã dùng búa đinh tấn công mình là hai đối tượng khoảng 15, 16 tuổi, sống lang thang ở khu vực hồ Thiền Quang, được nạn nhân đưa về nhà nuôi ăn, ở và dạy cách bán bóng bay dạo kiếm tiền trước đó vài ngày. Tuy không biết nhiều thông tin về các đối tượng, nhưng qua thời gian ngắn sống với nhau ở nhà trọ, anh K biết một trong hai đối tượng tên là Ngọc Anh, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Qua những thông tin thu thập được từ nạn nhân và các nhân chứng, lực lượng phá án đã tới huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, phối hợp với các đồng nghiệp tỉnh bạn điều tra.
Máu tham của 2 kẻ lang thang
Sau gần 5 giờ truy xét, lực lượng điều tra đã phát hiện, bắt giữ nghi can số 1 của vụ án là Đào Ngọc Anh, ở thôn 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Từ kết quả khai thác tại chỗ đối tượng này, các trinh sát tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hướng, SN 2000, ở Đội 5, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang.
Ngay sau khi tổ công tác do Trung tá Nguyễn Văn Phúc phụ trách di lý Đào Ngọc Anh về đến trụ sở CAQ Đống Đa, Lê Văn Hướng cũng được một tổ công tác khác của lực lượng phá án đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Nhìn thoáng qua khuôn mặt ngây ngô, dáng người mảnh khảnh của Ngọc Anh và Hướng, ít ai có thể ngờ chúng lại gây án manh động đến vậy. Ngọc Anh và Hướng khai do ham chơi, thích lang thang đây đó, ngày 23-6, các đối tượng về Hà Nội và ra hồ Thiền Quang xem câu cá.
Tại đây, Ngọc Anh và Hướng gặp anh K và được người bán bóng bay dạo rủ về nhà trọ ở phường Phương Liên với lời hứa sẽ nuôi ăn, ở và truyền nghề bán bóng bay dạo ở công viên. Từ hôm đó, trong sinh hoạt hàng ngày Hướng và Ngọc Anh thường bị anh K quấy rối bằng những hành vi hôn hít, cầm tay và sờ mó...
Khoảng 1h ngày 27-6, trong khi đang mơ màng trong giấc ngủ chưa say và bị anh K có hành vi sàm sỡ, Ngọc Anh và Hướng đã tỏ thái độ không đồng ý và dùng búa đinh đập nhiều nhát lên đầu nạn nhân. Thấy anh K bất tỉnh dưới nền nhà trọ, các đối tượng gây án lục lọi tài sản lấy đi 4 chiếc điện thoại di động và 3 triệu đồng của anh K.
Theo Hà Trang (An Ninh Thủ Đô)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (45 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




