-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
17/11/2017 05:06Bị sát hại vì rủ trai lạ về nhà quan hệ đồng tính
Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phong (SN 1995, quê Đắk Lắk) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Ngày 14-2, Nguyễn Văn Phong đón xe từ Đắk Lắk xuống TP HCM tìm việc làm. Phong thuê phòng trọ tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP HCM) để lưu trú. Rạng sáng 20-2, Phong đang ngồi uống cà phê ở lề đường thì anh L.P.L. (SN 1980) chạy xe máy đến ngồi gần, trò chuyện. Một lúc sau, anh L. mời Phong về nhà ở quận 12 chơi và ngủ qua đêm.
Tại nhà anh L., Phong đã cho anh L. quan hệ đồng tính. Sáng hôm sau, anh L. cho Phong 100.000 đồng; đồng thời cho số điện thoại để liên lạc rồi chở Phong ra bến xe đón xe buýt.
Tối hôm sau, Phong gọi cho anh L. đến khu cầu vượt Sóng Thần đón về nhà. Tại đây, anh L. tiếp tục quan hệ tình dục với Phong.
Rạng sáng 22-2, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dùng búa đập vào người khiến anh L. bất tỉnh. Sau đó, Phong đang lấy tài sản thì anh L. tỉnh dậy nên bị Phong dùng búa sát hại đến tử vong. Sau đó, Phong phá cửa rào dắt xe ra ngoài. Thấy hàng xóm anh L. nhìn, Phong tăng ga bỏ chạy.
Sau đó, Phong chạy xe máy lên Bình Dương bán được 800.000 đồng rồi đón xe ngược về TP HCM rủ bạn gái uống cà phê. Hôm sau, Phong tiếp tục bán chiếc điện thoại cướp được của anh L. 150.000 đồng tiêu xài.
Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phong về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi phạm tội.
Chị gái anh L. yêu cầu bồi thường 465 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, xe máy và điện thoại bị Phong cướp.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (3 giờ trước)