-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Pháp luật
20/10/2017 15:57Bị tố xâm hại thiếu niên trong nhà nghỉ, bà chủ trọ nói "sẵn sàng kêu gào để chứng minh"
Bà chủ nhà trọ ở Hóc Môn, TP.HCM, người bị tố cáo đưa thiếu niên 15 tuổi vào nhà nghỉ rồi xâm hại tỏ ra bức xúc và nói rằng bà "mất ăn mất ngủ, sút 8kg vì bị tố cáo sai sự thật".
Thiếu niên "là người mê game, từng lấy xe máy cầm cố"
Liên quan việc ông T.H.N. (56 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) có đơn tố cáo đến Công an huyện Củ Chi về việc con nuôi là P.H.H. (15 tuổi) bị bà chủ nhà trọ C.T.T. (49 tuổi) xâm hại tình dục ở nhà nghỉ đến viêm nhiễm cơ quan sinh dục, một người sống cùng khu vực cho rằng H. "không ngoan ngoãn, hiền lành đâu".
Người hàng xóm gần nhà ông N. thuê trọ cho biết, H. mồ côi cha mẹ, hay đến quán cơm ông N. xin ăn. Sau đó ông N. nhận H. làm con nuôi rồi cho đi học. Tuy nhiên học được thời gian rồi nghỉ ở nhà trọ phụ bán cơm, trông coi xe cho khách.
![]() |
| Một người hàng xóm chia sẻ sự việc với PV. |
"H. mê game lắm, nó hay đi chơi game mấy ngày liên tục khiến ông N. phải đi tìm về. Hai cha con cãi nhau thế là nó bỏ đi liền mấy ngày. Trước khi xảy ra việc tố cáo xâm hại thì H. cầm cố xe máy của khách lấy 2 triệu đồng để có tiền ăn chơi. Bà T. mới cho tiền chuộc xe về cho ông N."
Về nguyên nhân tại sao bà T. cho thiếu niên tiền thì ông không biết, ông chỉ nghĩ rằng "có lẽ bà T. thấy H. mồ côi nên tội nghiệp", người hàng xóm nói.
"Tôi mất ăn mất ngủ, sút 8kg vì bị tố cáo sai sự thật!"
Trao đổi với phóng viên, bà T., nói bà cho H. 2 triệu là vì thương thiếu niên này. Bà sợ tuổi nhỏ ra ngoài xã hội dính vào cạm bẫy xì ke, ma túy. Bà cũng nói rằng mình là người đã dạy cho H. sự lễ phép, khuyên H. về xin lỗi cha nuôi rồi trả tiền cho ông đi chuộc chiếc xe đã cầm cố trước đó.
"Khi H. rời khỏi nhà vì bị ông N. đuổi, tôi mới mua cho đôi dép vì thấy đi chân không tội nghiệp. Tôi hỏi đi đâu, nó bảo đi xuống người quen ở huyện Hóc Môn. Lúc này tôi thấy cũng gần và thương nó nên tôi bảo chở nó đi. Chúng tôi gặp một cô khoảng ba mươi mấy tuổi để nó xin việc làm.
Tuy nhiên người này bảo ít tuổi nên không nhận. Tôi sau đó xin cho nó làm ở một quán cà phê. Vài ngày sau tôi có đến gặp nó làm việc thế nào rồi cho nó 400 trăm nghìn vì nó nói mới mua điện thoại di động nên hết tiền", bà T. nói.
Về việc bị ông N. tố cáo chở H. đến khách sạn ở rồi ép quan hệ tình dục khiến viêm nhiễm, bà T. nói đó là tố cáo sai sự thật.
![]() |
| Bé trai P.H.H (15 tuổi) |
Bà T. giải thích: "Sau khi ông N. nộp đơn tố cáo tôi thì tôi mới biết. Công an họ có đưa tôi lên chỗ nhà nghỉ mà ông N. tố cáo tôi ép H. quan hệ để điều tra. Tại đây chủ nhà nghỉ khẳng định thấy H. và ông N. còn không thấy tôi. Nếu có gì thì họ đã kiểm tra nhà nghỉ, camera, chứng cứ còng tay tôi rồi.
Tôi khẳng định 1 lần nữa tôi không ở gần, sạch sẽ, tôi không bị bệnh nào hết. Tôi sẵn sàng hợp tác công an, tôi sẵn sàng kêu gào tất cả để chứng minh. Tôi sẵn sàng đi khám bất cứ lúc nào xem tôi có bị bệnh gì không?
![]() |
| Bà T cho biết mình mất ăn mất ngủ, sút kí vì bị tố cáo sai sự thật. |
Tôi rất thương thằng H, nhiều lúc thấy con mình ăn học mà nó phải làm này kia mà tội nó. Tôi coi nó như con không biết nó nghe ai mà có thể làm vậy, đi tố cáo tôi.
Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ sút 8kg rồi. Giờ bạn bè, dòng họ tôi nói này kia tôi rất áp lực. Tôi tin tưởng vào pháp luật, mong mọi chuyện sớm làm sáng tỏ để không đi quá xa!", bà T. giãi bày.
Ngày 18/10, H. đã được đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đưa vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên (quận Gò Vấp, TP HCM) để ở tạm vì không có chỗ ở. Hội đang liên lạc với chính quyền địa phương để tiếp tục hoàn tất các thủ tục cho H. để được học nghề.
Về việc giải quyết đơn tố cáo của ông N., Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi, cho biết đang xác minh, đến nay vẫn đang xác minh.
| Bà T sẵn sàng làm tất cả để chứng minh mình bị tố cáo sự thật. |
Theo Viết Dũng (Thời Đại)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (18:15)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (18:00)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (1 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (2 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (2 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (2 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)


