Dù đã chuyển địa bàn làm ăn, nhưng “Vũ mập” vẫn được đưa vào “tầm ngắm” của trinh sát. Đúng lúc, gã đang “ tẩu hàng” cho con nghiện liền bị công an bắt gọn.

Dù đã chuyển địa bàn làm ăn, nhưng “Vũ mập” vẫn được đưa vào “tầm ngắm” của trinh sát. Đúng lúc, gã đang “ tẩu hàng” cho con nghiện liền bị công an bắt gọn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện tình nghi liên quan đến một đường dây ma túy trên địa bạn thị xã Thuận An, các trinh sát đội điều tra tội phạm về trật tự và ma túy, tiến hành theo dõi mọi hành tung của đối tượng có biệt danh “Vũ mập” mà giới giang hồ, nghiện hút đặt tên.

Qua một thời gian dài theo dõi, nhận thấy “Vũ mập” thường xuyên xuất hiện vào đêm khuya tại một số đường vắng thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An) để “giao lưu” với những tên nghiện. Nhưng lạ hơn, bọn chúng chỉ gặp nhau trong vòng tích tắc mấy giây đồng hồ rồi rồ ga xe máy biến mất trong đêm.

Đối tượng Vũ bị công an bắt cùng tang vật.

 
Từ những hành tung mờ ám, cơ quan công an đã xác định “Vũ mập” đang điều hành một đường dây ma túy, chuyên cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn Bình Dương.

Vào đêm ngày 13/10, một tổ trinh sát tiến hành bao vây bắt đối tượng “Vũ mập” khi gã đang trực tiếp bán nhiều gói nylon hàn kín hai đầu (nghi ma túy đá) cho con nghiện Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Thuận An).

Khám xét trên người “Vũ mập” công an thu giữ thêm bốn gói nylon hàn kín chứa tinh thể màu trắng khác và một điện thoại di động có nhiều tin nhắn và số điện thoại mà y sử dụng để trao đổi, buôn bán ma túy với đối tác, khách hàng. Qua những cứ không thể chối cãi về hành vi phạm pháp, buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Bước đầu làm việc với công an, Vũ khai nhận từng là “đàn anh” có tiếng trong giang hồ Bình Dương.

Trước đó, gã cầm đầu một băng nhóm chuyên mang người đi đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê do đó, gã có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND thị xã Dĩ An xử 18 tháng tù giam tại trại Bến Lớn (huyện Bến Cát).

Ngay khi ra từ vào cuối năm 2010, do không có công ăn việc làm nên “Vũ mập” tiếp tục tái xuất giang hồ. Gã thành lập một đường dây buôn bán ma túy chuyên lấy hàng từ các đầu nậu tại TP.HCM mang về Bình Dương phân phối.

Thời gian mới hoạt động, “Vũ mập” không bao giờ đi bán hàng cho con nghiện, mọi việc đều được y điều động đám đàn em lâu nhâu thực hiện. Trong đường dây buôn bán ma túy, đối tượng đóng vai trò ông chủ, mọi việc được chỉ đạo qua điện thoại.

Gần đây, việc làm ăn khó khăn do sự truy quét quyết liệt của công an, “Vũ mập” chuyển qua ở trọ tại xã Thanh Hội (thị xã Tân Uyên, giáp với thị xã Thuận An và Dĩ An) để vừa tìm địa bàn mới hoạt động, vừa dễ bề che mắt cơ quan công an. Đồng thời, gã là người trực tiếp nhận đơn đặt hàng của khách và trực tiếp đi giao hàng.

Được biết, đây là đối tượng rất cáo già, tinh ranh trong mọi hoạt động giang hồ, liên quan đến ma túy.

Vũ cũng là con nghiện nhiều năm nay và còn là đối tượng nằm trong diện hồ sơ sưu tra của cả công an thị xã Dĩ An nữa. Y nổi tiếng với hỗn danh “Vũ mập” bởi hành động liều lĩnh, dám ăn chặn, ăn giành địa bàn với cả những đối thủ giang hồ khác.

Với đàn em, nếu làm gì qua mặt không hỏi ý kiến hắn, cũng sẽ bị xử đẹp. Do vậy, tên mập được giới giang hồ đặt gắn cho Vũ để chế giễu bản chất “ăn tạp”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lí đối tượng theo quy định của pháp luật.

>> TPHCM: Đêm chém nhau như phim của 2 trùm giang hồ quận 4

Theo H.Trần (Nguoiduatin.vn)