-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
30/03/2017 17:05Bố chồng, nàng dâu và bản án đầy cay đắng
Ngày 29/3, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bà Đỗ Thị Xuân (48 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích, và đơn kháng cáo đòi tăng tiền bồi thường, tăng án phạt của bố và em chồng bà Xuân.
Bà đã phải oằn lưng gánh đất lấp ao để dựng mái nhà. Người chồng thương binh, sức khỏe yếu khiến mọi gánh nặng gia đình dồn cả lên vai bà.
![]() |
| Bị cáo và những người liên quan tại tòa. |
Theo lời bà Xuân, bố chồng bà bỗng nhiên muốn đòi lại mảnh đất đã cho vợ chồng bà để dựng nhà. Vì chuyện này, giữa bà Xuân và bố chồng cùng các anh em trong gia đình xảy ra mâu thuẫn.
"Vợ chồng tôi đã phải vất vả gánh từng gánh đất để lấp ao dựng nhà... Các con trai, gái đều có phần, vợ chồng tôi cũng là con, làm sao tôi có thể trả lại được...", bà Xuân trình bày.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào sáng ngày 29/6/2016. Sáng hôm đó, đi chợ về, bà Xuân thấy cổng sắt trước nhà bị bố chồng tháo dỡ. Bực bội, bà Xuân đã chửi bới.
Thấy chị dâu lớn tiếng, bà H. (em chồng bà Xuân) chạy ra chửi nhau với chị dâu. Chị dâu em chồng lao vào nhau túm tóc, giằng co. Kẻ ấn đầu, người túm cạp quần đối phương.
Đứng ngay đó, ông L. cầm ba toong đánh con dâu. Con trai chị H. can ngăn nhưng không được.
Trong lúc giằng co, bà Xuân vớ được cục gỗ đập trúng đầu em chồng khiến nạn nhân ngất lịm. Giám định pháp y xác định bà H. bị thương tổn 3%.
Sau cuộc ẩu đả, bà Xuân bị bố và em chồng tố cáo, đề nghị xử lý hình sự.
Cạn tình
Tại phiên tòa sơ thẩm, trước vành móng ngựa, bà Xuân cay đắng khai, sở dĩ bà cầm cục gỗ đánh vào đầu em chồng làm nạn nhân bị thương tích là do bị cáo bị em chồng, bố chồng và đứa cháu chồng đánh trước. Bị cáo buộc phải phòng vệ chứ không cố ý gây thương tích.
Bà Xuân cũng đề nghị xem xét hành vi làm nhục của cô em chồng đối với mình. Với đề nghị này, Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng không có căn cứ để xem xét.
Về phía ông L., ông này cho rằng cô con dâu đã có hành vi gây thương tích cho mình ở mu bàn chân phải, ông ta đòi con dâu bồi thường hơn 1,4 triệu đồng. Bản án sơ thẩm cho rằng, qua giám định, ông L. không có thương tích gì, không chứng minh được ai là người gây thương tích nên cơ quan tố tụng không xử lý đối với bà Xuân về việc gây thương tích cho bố chồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, chị H. yêu cầu bị cáo Xuân phải bồi thường thương tích với số tiền hơn 23 triệu đồng.
Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bà Xuân mức án 6 tháng tù treo, yêu cầu bồi thường bà H. hơn 17 triệu đồng.
Sau phiên tòa, bà Xuân kháng cáo kêu oan. Trong khi đó, em chồng bà kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt cho chị dâu và đòi tăng tiền bồi thường. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bố chồng bà Xuân cũng kháng cáo đòi bồi thường.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Xuân thay đổi nội dung kháng cáo, chuyển thành xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo lời bị cáo, bà muốn chuyện chấm dứt càng sớm càng tốt. Nhìn lại 29 năm làm dâu, bà Xuân chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên gương mặt nám sạm vì vất vả, cực nhọc.
Khi được hỏi, ông L. cho biết ông giữ nguyên kháng cáo, đề nghị xử lý nghiêm cô con dâu.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.
Kết thúc phiên tòa, ông L., bố chồng bà Xuân mệt mỏi đứng lên, chống ba toong, lê từng bước khó nhọc ra về, bỏ lại phía sau cô con dâu nước mắt ngắn dài.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (4 giờ trước)
