Vụ án được phát hiện sau khi các nạn nhân chết hơn một tuần và xảy ra ở miền núi, vùng sâu vùng xa, nên khó thu thập dấu vết, manh mối.

Vụ án được phát hiện sau khi các nạn nhân chết hơn một tuần và xảy ra ở miền núi, vùng sâu vùng xa, nên khó thu thập dấu vết, manh mối.

Một điều tra viên cho biết, địa điểm vụ án xảy ra ở miền núi, trong vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa, gần giáp với vị trí biên giới Việt - Lào.

Vụ án được phát hiện sau khi các nạn nhân đã chết hơn một tuần nên khó thu thập dấu vết, manh mối. Gia đình anh Lô Văn Thọ thuộc diện nghèo khó, sống ở vùng sâu vùng xa nên việc điều tra đang được mở rộng theo hướng các mối quan hệ với gia đình nạn nhân.

Hiện trường lán trại nơi phát hiện thi thể 4 người trong gia đình anh Thọ.


Trước đó, chiều 2/7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (ở xã Tam Hợp) đi thả lưới ở khe gần rẫy gia đình anh Thọ và ba hộ gia đình khác trong bản thì lần lượt phát hiện 4 thi thể anh Lô Văn Thọ (28 tuổi), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ), bà Viêng Thị Chương (70 tuổi, mẹ anh Thọ) và cháu Lô Viết Trung (con trai anh Thọ, khoảng 1 tuổi).

Nơi phát hiện 4 thi thể là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản Phồng (xã Tam Hợp) khoảng 5 km đường rừng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể tất cả nạn nhân có nhiều vết chém, trong đó đều có nhát chí mạng ở cổ. Người duy nhất trong gia đình anh Thọ sống sót là ông Lô Văn Bình (65 tuổi, bố Thọ) do ông Bình ở lại bản, không vào lán trại.

>> Kịch bản man rợ vụ hạ sát 4 người rúng động xứ Nghệ
>> ẩn bao trùm vụ giết 4 người trong một nhà rúng động ở Nghệ An
>> Hiện trường vụ thảm án giết 4 người rúng động xứ Nghệ
>> Truy bắt khẩn cấp hung thủ sát hại 4 người trong một gia đình
>> Thảm án rúng động xứ Nghệ: 4 người trong một nhà tử vong

Theo Doãn Hòa (Tuổi Trẻ)