-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
09/07/2017 02:05Bộ Công an thụ lý vụ nam thanh niên chết ở nhà tạm giữ
Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, anh Đê chết trong tư thế treo cổ bằng áo sơ mi trên thanh sắt cửa sổ phòng làm việc công an.
![]() |
Người nhà bức xúc đưa thi thể nạn nhân diễu trên phố. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
Có mặt tại nhà nạn nhân, đại tá Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh đã cho khám nghiệm hiện trường phòng làm việc để điều tra.
Các mẫu vật sẽ được gửi Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xét nghiệm tìm nguyên nhân. Một cán bộ công an tỉnh Ninh Thuận cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) đã thụ lý hồ sơ vụ án này.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, bức xúc về việc người thân chết bất thường, người nhà nạn nhân đã tập trung trước nhà đại thể. Sau đó, họ đưa thi thể anh Đê ra khỏi bệnh viện diễu trên phố, đến trước cổng UBND tỉnh Ninh Thuận.
Sau khi được các cơ quan chức năng vận động và giải thích, người thân đã đồng ý đưa thi thể anh Đê về đặt tại nhà để mổ giám định tử thi. Họ yêu cầu phải có người làm chứng và báo chí hiện diện.
![]() |
Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi tại nhà nạn nhân. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, anh Đê bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ngày 6/7 về hành vi Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, anh Đê đã khai báo hành vi của mình.
Khoảng 15h ngày 7/7, cán bộ điều tra để anh Đê ngồi trong phòng làm việc viết bản tự khai rồi đi ra ngoài. Đến khoảng 15h30, bà Trần Thị Chót (mẹ anh Đê) đến thăm con thì được dẫn đến phòng anh Đê đang ngồi.
Vừa mở cửa phòng thì bà phát hiện anh Đê dùng áo sơ mi treo cổ trên thanh sắt cửa sổ phía trong phòng làm việc và hô hoán. Công an sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.
Theo giấy báo tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, anh Đê tử vong lúc 5h35 ngày 8/7, nguyên nhân là suy hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã đưa thi thể anh Đê xuống nhà đại thể để khám nghiệm tử thi.
Người nhà nạn nhân cho biết chiều ngày 7/7, bà Chót đến thăm con thì được một cán bộ công an thông báo anh Đê sẽ bị tạm giam 2 tháng. Đến khi bà Chót đòi vào gặp con thì phát hiện vụ việc.
“Đê là một thanh niên khỏe mạnh lao động bình thường không thể tự nhiên chết một cách bất thường như vậy”, một người thân anh Đê nói.
![]() |
TP. Phan Rang - Tháp Chàm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. |
Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




