-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
09/05/2018 15:39Bố của đối tượng sát hại 4 người ở Cao Bằng: 'Nghe tin con trai giết người, vợ tôi ngất lên ngất xuống đến 5 lần, đau đớn lắm'
Đối tượng từng nhiều lần có hành vi sàm sỡ phụ nữ trong xóm
Vụ thảm án đau lòng khiến 4 người tử vong ở xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng vẫn đang gây rúng động dư luận. Kẻ thủ ác đã bị cơ quan bắt giữ sau vài giờ gây án và cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Vụ án mạng 4 người chết trong một đêm khiến xóm nghèo trở nên hỗn loạn, ai nấy đều bàng hoàng, lo lắng.
4 mạng người trong hai ngôi nhà xảy ra án mạng cách nhau chưa đầy 100 mét, từ sáng sớm rất đông người thân cùng hàng xóm đã có mặt tại 2 gia đình để động viên chia sẻ nỗi đau, sự mất mát. Ai nấy đều tỏ ra căm phẫn trước hành vi mất hết nhân tính của đối tượng Khánh.
Theo anh Dũng (hàng xóm) cho biết, đối tượng Khánh đã có tiền án về tội hiếp dâm, người này đi tù 3 năm, mới ra tù tưởng hối cải nhưng không ngờ ngựa quen đường cũ.
"Ở địa phương, Khánh từng nhiều lần có hành vi sàm sỡ phụ nữ, bị bắt đi tù 3 năm về tội hiếp dâm trẻ em. Đối tượng này cũng đang thuộc diện theo dõi về việc có biểu hiện sử dụng ma túy", ông Dũng cho biết.
Anh Triệu Văn Long (bố hai cháu bé bị Khánh chém chết) nén nỗi đau chia sẻ, anh và đối tượng Khánh trước nay chưa có mâu thuẫn gì, cả hai là người trong xóm chơi với nhau, anh không thể ngờ người này lại gây ra nỗi đau cho chính gia đình mình.
"Gia đình tôi với nó không thù oán gì, sống cùng xóm, cũng biết nhau vậy mà nó nhẫn tâm cướp đi 3 người thân của chúng tôi, hai con tôi và bà ngoại có tội tình gì mà nó mất nhân tính đến vậy. Tôi mong cơ quan chức năng xử thật nặng", anh Long chia sẻ.
Mẹ nghi phạm sát hại 4 người: "Con dại cái mang, con làm thì chúng tôi chịu"
Một ngày sau khi thảm án xảy ra, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của bố mẹ đối tượng Khánh. Ngôi nhà này nằm đối diện, cách hai ngôi nhà xảy ra án mạng tầm 300 mét nhưng phải đi đường vòng tầm 2km mới đến nơi.
Bên trong ngôi nhà, bố mẹ, vợ cùng hai con nhỏ của Khánh đang ngồi thẫn thờ, tất cả đều rất sợ hãi trước hậu quả mà Khánh đã gây ra.
Chia sẻ với chúng tôi ông Lý Văn Thăng - bố Khánh cho biết, gia đình ông vừa từ gia đình các nạn nhân trở về, từ hôm qua ông đã sang giúp đỡ gia đình các nạn nhân mua quan tài, làm cơm đến sáng nay. Ngoài ra, mọi thủ tục an táng các nạn nhân theo phong tục địa phương cũng đã hoàn thành xong trong ngày 7/5.
"Ngày hôm nay, gia đình đã gọi người thân đến họp, bàn bạc có phương án giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Từ khi nghe tin, vợ tôi ngất lên ngất xuống đến 5 lần, đau đớn lắm.
Ngày trước vợ chồng Khánh với gia đình các nạn nhân vẫn qua lại với nhau và không xảy ra xích mích gì kể cả đến trước khi xảy ra vụ việc.
Hôm đó không biết Khánh đi làm nhà ở dưới đó có rượu bia hay ma túy gì thì chúng tôi không biết, nhưng ở nhà chúng tôi chưa bắt gặp Khánh sử dụng ma túy bao giờ.
Gia đình nằm trong diện khó khăn, vừa đầu tư trồng hơn 1000 gốc keo, đến bây giờ xảy ra sự việc có khi phải bỏ dở. Giờ con dại cái mang, chúng tôi phải chịu", ông Thăng nói.
Cũng theo ông Thăng, từ trước Khánh ở nhà làm ruộng, làm công nhân cầu đường chứ không đi làm xa bao giờ. Được biết, Khánh là con trai cả trong gia đình có 5 anh em. Sau khi xảy ra sự việc vợ Khánh cùng hai đứa con trai nhỏ đã về bên gia đình ông Thăng ở.
Trước đó, khoảng 1h ngày 7/5, chị Triệu Thị P. ở cuối xã Quan Trọng (huyện Thạch An) đang ở nhà cùng hai con nhỏ thì bị nam thanh niên hàng xóm nảy sinh ý định hiếp dâm.
Chị P. sau đó đã bỏ chạy đến cửa nhà em dâu (chị Coi) cách đó vài trăm mét thì bị Khánh, dùng dao chém tử vong. Cùng lúc, bà ngoại và hai cháu nhỏ (9 và 10 tuổi) của chị Coi chạy ra cũng bị chém chết tại chỗ.
Gây án xong, hung thủ quay lại phóng hoả, thiêu rụi toàn bộ nhà nữ nạn nhân. Rất may, hai cháu nhỏ con nạn nhân đã chạy thoát.
Nghi phạm bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn trong thôn. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (19:15)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (47 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (2 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (2 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)