Sau hai ngày đi tìm, vợ chồng bà L. bất ngờ thấy con gái mình trong tình trạng tiều tuỵ đi với “bạn tình” trên đường nên truy hô người dân vây bắt thanh niên giao công an xử lý.
Sau hai ngày đi tìm, vợ chồng bà L. bất ngờ thấy con gái mình trong tình trạng tiều tuỵ đi với “bạn tình” trên đường nên truy hô người dân vây bắt thanh niên giao công an xử lý.
Chiều ngày 17/8, công an phường Tam Phú đang lấy lời khai, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Nguyễn Văn Đ. (21 tuổi, quê Bạc Liêu) cho công an quận Thủ Đức (TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Nghi can Đ. bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em

 
Trước đó vào trưa ngày 17/8, vợ chồng bà L. phát hiện con gái mình tên V. (SN 2002, đang học lớp 7) trong tình trạng tiều tuỵ đi cùng một thanh niên tại ngã ba đường Tô Ngọc Vân- Cây Keo nên truy hô người dân bắt giao công an xử lý.

Đoạn đường nơi vợ chồng bà L. phát hiện con gái đi với "bạn tình" trong tình trạng tiều tuỵ và hô người dân phụ giúp bắt thanh niên giao cho công an xử lý


Bà L. cho biết con gái bỏ nhà đi theo “bạn tình” mới quen trên mạng xã hội được 2 ngày. Vợ chồng bà đã báo công an và bỏ công việc cất công đi tìm, đến trưa nay mới thấy con.
 
Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can Đ. khai nhận quen V. qua mạng xã hội sau đó hai nảy sinh tình cảm. Chiều 15/8, Đ. rủ V. bỏ nhà đi theo mình và sau đó cả hai vào khách sạn quan hệ tình dục nhiều lần.

>> Thanh niên cầm dao đuổi chém công an rồi chạy vào nhà cố thủ hơn 3 giờ
>> Hai phụ nữ dàn cảnh cạy cốp Spacy trộm túi xách

Theo Lâm Phương (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)