Pháp luật

Bữa cơm trưa trên tàu biến thành án mạng đau lòng

Trong lúc ăn cơm trưa tại tàu của gia đình anh Thương, hai vị khách xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát làm 1 người tử vong.

Theo đó, trưa 13/3, anh Vũ Văn Thương (SN 1978) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Men (SN 1979, trú xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có mời Lam Văn Đồng (SN 1972, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) và anh Nguyễn Minh Tân (SN 1988, trú Thái Bình) đến tàu của gia đình đang neo đậu tại khu vực sông thuộc thôn 4, xã Tiền Phong để ăn cơm.

Khi đang ăn cơm, giữa 2 người khách xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng và xô xát. 

Bữa cơm trưa trên tàu biến thành án mạng đau lòng
Đồng tại cơ quan công an.

Lúc này, Đồng bất ngờ cầm kéo đâm nhiều nhát vào người anh Tân khiến nạn nhân bị thương, phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên. 

Tuy nhiên, do vết thương nặng nạn nhân đã tử vong sau đó. 

Về phía Đồng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h30 cùng ngày, lực lượng công an đã tiếp cận được Đồng và vận động đối tượng ra đầu thú. 

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên tiến hành bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)