-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
05/07/2018 15:21Bức ảnh lịch nhắc chơi với con trong 'mật đạo' của trùm ma túy ở Lóng Luông khiến nhiều người bất ngờ
Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) là một trong những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Sau gần hai ngày vây ráp, từ ngày 27/6 đến 28/6a, lực lượng công an đã tiêu diệt Thuận và đồng thời bắt các đối tượng phạm tội ra hàng.
Vào sáng ngày 4/7, căn nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận (ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã được tháo dỡ phần hiên trái. Trong một số hình ảnh về ngôi nhà của đối tượng này, người ta nhìn thấy xuất hiện một tờ giấy khổ to dán trên tường khu mật thất, được cho là thời gian biểu mà đối tượng chơi cùng con.
Ngay sau đó, hình ảnh về thời gian biểu chơi cùng con của trùm ma túy đã nhanh chóng lan truyền trên khắp các trang MXH và nhận về những bình luận trái chiều:
Theo như hình ảnh này, ông trùm ma túy ngoài những phút "giải quyết việc riêng" vẫn căn ke thời gian để chơi đùa, chăm sóc con cái. Cụ thể, một ngày của Thuận được chia làm 4 buổi, mỗi buổi sáng – trưa – chiều – tối đều có khoảng thời gian nhất định dành để chơi với con.
Một số ý kiến cho rằng dù thân phạm trọng tội nhưng Thuận vẫn là một người cha, việc thu xếp thời gian chơi với con âu cũng là điều dễ hiểu. Xét trên một khía cạnh nào đó, hắn ta vẫn là một người cha, người chồng tròn trách nhiệm.
Tuy nhiên, đại đa số các ý kiến lại không dễ dàng đồng tình với điều này. Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước những việc làm phi pháp và reo rắc "cái chết trắng" đến cho những người dân vô tội. Chính vì vậy, những người này cho rằng việc làm hại người khác để thu lợi về cho bản thân, giẫm đạp lên nỗi đau của những người vô tội để có thời gian và tiền bạc chơi với vợ con mình là một tội ác.
Một số bình luận tiêu biểu được cư dân mạng để lại dưới bài đăng như sau:
"Gì thì gì tội phạm vẫn là tội phạm. Làm hại biết bao gia đình người khác, không thể chấp nhận được."
"Có thể nói đây là một góc khác trong cuộc đời tên tội phạm. Không thể nói đúng sai, đồng tình hay không đồng tình, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận riêng."
"Ai cũng có gia đình, nhưng thử hỏi bao gia đình tan nát vì gia đình này?"
Theo Bôm Bốp NF (Helino)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (24 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (39 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (52 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)