-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
27/05/2020 22:55Bực tức, thợ xây nhà dùng gạch ném chết… đồng nghiệp
Ngày 27-5, đưa Hán Ngọc Hòa (SN 1996, trú ở xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên này 20 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn Duy (SN 1982), quê ở tỉnh Yên Bái.
Theo cáo trạng truy tố, đầu tháng 4-2019, anh Lê Văn Thư (trú ở Mê Linh, Hà Nội) hợp đồng thuê chị Nguyễn Thị Khen (ở quận Đống Đa, Hà Nội) xây dựng nhà cho mình tại huyện Mê Linh. Chị Khen sau đó đưa tốp thợ xây dựng đến nhà anh Thư để thi công, trong đó có Hán Ngọc Hòa và anmh Hoàng Văn Duy.

Khoảng 6h30 ngày 7-5-2019, trong khi mỗi người một việc ở nhiều vị trí khác nhau thì Hòa, anh Duy và một số đồng nghiệp khác cùng lên mái tầng 2 của căn nhà để thi công. Lúc này, Hòa và anh Duy cùng xây tường nhà tại khu vực ô cầu thang.
Chừng 30 phút sau, Hòa bảo anh Duy rằng: “Dây cước đâu, căng dây đi để xây”. Anh Duy không nói gì và tiếp tục xếp gạch trên giàn giáo để chuẩn bị xây tường nhà. Nhắc đồng nghiệp thêm vài lần nữa thì Hòa bị anh Duy “bật” lại và nói: “Tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày không phải kiểu giận cá chém thớt”.
Sẵn những bực tức trong lòng, thế nên khi anh Duy vừa dứt lời, Hòa liền vớ cả viên gạch nung trên giàn giáo ném thẳng về phía đồng nghiệp. Ác thay, viên gạch trúng luôn vào đầu, khiến anh Duy ngã giáo, rơi từ tầng 2 xuống khu vực bể nước ở mặt đất.
Những người cùng làm xây dựng tại nhà anh Thư với anh Duy khi đó lập tức đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đồng nghiệp của Hòa vẫn bị tử vong ngay sau đó. Theo kết quận giám định, nguyên nhân anh Duy mất mạng là do chấn thương sọ não.
Quá trình giải quyết vụ án, chiều cùng ngày gây ra án mạng, Hòa bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp. Bị đưa tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên, song cho rằng không cố ý tước đoạt mạng sống đồng nghiệp.
Dù vậy, sau khi xém xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Hán Ngọc Hòa mức án cùng tội danh nêu trên. Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng buộc bị cáo phải bồi thường các khoản tiền theo quy định cho người thân của anh Hoàng Văn Duy.
Theo Trịnh Tuyến (An Ninh Thủ Đô)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (51 phút trước)




