-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
30/07/2020 20:33Buôn bán ma túy, vợ chồng đùn đẩy tội cho nhau
Sáng 30/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Minh Vượng, 34 tuổi, án tù chung thân về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, theo khoản 4 điều 249 Bộ luật Hình sự 2015. Nguyễn Thị Ngọc Ly, 30 tuổi, bị phạt 20 năm tù do là đồng phạm.
Theo cáo trạng, khoảng 19h20’ ngày 4/6/2019, Nguyễn Minh Vượng và Nguyễn Thị Ngọc Ly điều khiển xe ô tô BKS 30F-250.54 đến khu vực bến xe Nước Ngầm (thuộc địa phận phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) nhận 939,74 gram ma túy loại Methamphetamine từ Nghệ An gửi qua nhà xe Hải An. Ngoài ra, khám xe ô tô của Vượng, cơ quan chức năng thu giữ 27,66 gam Methamphetamine, 0,89 gram ma túy loại Ketamine, 0,94 gam ma túy loại MDMA.

2 bị cáo tại tòa sáng 30/7. Ảnh:C.Lê
Vượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép 968,36 gram ma túy loại Methamphetamine, 0,89 gam ma túy Ketamine, 0,94 gram ma túy loại MDMA; Ly phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép 939,74 gram ma túy loại Methamphetamine.
Trong quá trình điều tra, ban đầu, Ly nói không biết gì về số ma tuý, chỉ được chồng nhờ vào bến xe lấy gạo. Sau đó, Ly nhận số ma tuý là của mình nhưng khẳng định "Quyên tự gửi" chứ không đặt hàng. Ở lần thay đổi lời khai thứ 3, Ly khai số ma tuý của chồng, vì thế mình "hoàn toàn không liên quan".
Trong phiên xét tòa hôm nay, Ly khóc, thanh minh sợ Vượng bị án tử hình nên cô nhận tội về mình. "Chồng bị cáo bảo phụ nữ mang thai sẽ không bị đi tù nên nhờ nhận tội hộ". Khi phạm tội, Ly khi mang thai tháng thứ ba, hiện đứa trẻ 9 tháng tuổi đang sống cùng trại giam.
Vượng có một tiền án vì tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Con lớn của anh ta và Ly đang được bố mẹ Ly nuôi.
Tại tòa, kết thúc xét hỏi, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vượng mức án chung thân; bị cáo Ly mức án 20 năm tù về tội danh nêu trên.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vượng mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ly mức án 20 năm tù.
HL (Nguoiduatin.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (41 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (43 phút trước)




