Pháp luật

Buôn ma tuý mùa dịch Covid-19, tội phạm nhầm trinh sát với đồng bọn

Đấu tranh với nhóm tội phạm buôn ma túy từ Campuchia về TP.HCM, các trinh sát hình sự gặp không ít khó khăn, từ việc bị nhầm là đồng bọn cho tới tình huống đối tượng cầm đầu cầm hung khí truy sát...

Ngày 15/4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ 6 người cùng 11 kg ma túy các loại, hơn 1.400 viên thuốc lắc, 3 ôtô, súng và nhiều tang vật liên quan khác.

Buôn ma tuý mùa dịch Covid-19, tội phạm nhầm trinh sát với đồng bọn
Trùm ma tuý Nguyễn Thanh Hùng (Ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Cổ Đại Luân (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phương A Xuân (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trương Đỗ Hoàng Yến (25 tuổi, ngụ quận 12), Lê Đức Tài (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Trước đó, đêm 8/4 đến rạng sáng 9/4 lực lượng phối hợp đã đồng loạt tập kích vào 5 địa điểm tại TP.HCM tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây ma tuý nói trên.

Buôn ma tuý mùa dịch Covid-19, tội phạm nhầm trinh sát với đồng bọn - 1
Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, công an xác định Luân có nhiêm vụ nhận ma tuý từ Campuchia về TP.HCM, sau đó giao ma tuý cho đại lý, khách hàng. Trong số này có Tài và Hồng là những người mua sỉ. Xuân và Yến có vai trò giúp sức cho Hùng trong việc giao hàng cho khách.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn) được xác định là đối tượng cầm đầu. Trong quá trình phá án, khi trinh sát ban chuyên án tổ chức đeo bám Hùng, thì bị đối tượng này phát hiện, cầm hung khí truy sát. Tuy nhiên các trinh sát đã thoát thân được.

Theo thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình, Hùng là đối tượng từng có 4 tiền án, rất gian xảo, là ông trùm nhưng bề ngoài Hùng tỏ ra là không liên quan, khiến các trinh sát mất rất nhiều thời gian và công sức mới xác định được vai trò của của đối tượng này.

“Hùng thực tế là ông trùm nhưng bề ngoài tỏ ra là không liên quan, dính dáng gì. Phải qua quá trình theo dõi, đeo bám, các trinh sát mới xác định được vai trò của Hùng. Có lần trinh sát bị Hùng rượt chém vì chạy xe theo Hùng vào một hẻm cụt”, thiếu tá Dũng chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM.

Trong đợt dịch Covid-19, nhóm này giao nhận ma túy toàn vào lúc rạng sáng. Đường vắng ngắt, trinh sát rất dễ bị lộ. Có trường hợp nhóm này tới lấy hàng, tưởng trinh sát là người giao hàng nên đến nói gọn lỏn “đưa đây!”.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều ra chuyên án ma tuý này.

PTH (Nguoiduatin.vn)