Pháp luật

Cả gia đình đi tù vì tiếng nẹt pô xe

Từ tiếng nẹt pô xe, Thể cùng cậu ruột đã đánh chết người vô tội và phải ra tòa lĩnh án tù. Cha mẹ anh ta cũng vướng vòng lao lý vì bao che cho người thân.

Từ tiếng nẹt pô xe, Thể cùng cậu ruột đã đánh chết người vô tội và phải ra tòa lĩnh án tù. Cha mẹ anh ta cũng vướng vòng lao lý vì bao che cho người thân.

Về tội Không tố giác tội phạm, cha mẹ Thể là Võ Tập và Lương Thị Thanh Phượng (cùng 46 tuổi, ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa) lần lượt lĩnh 3 năm tù và 12 tháng tù treo.

Thể (ngoài cùng bên trái) cùng người thân trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Phúc.


Theo cáo trạng, tối 4/5/2014, Thái Minh Thái (17 tuổi) điều khiển xe máy trên đường đất thuộc tổ dân phố Trà Long 2 (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) thì gặp Thể đi làm về. Cho rằng Thái nẹt pô và chạy xe ép mình, Thể đã đánh người này.

Sau khi chạy về nhà nói với cha mẹ, Thái cùng người thân đến nhà Thể nói chuyện. Tại đây, Thái cùng gia đình bị bà Phượng chửi nên anh ta đã đấm bà chủ nhà.

Thấy vậy, ông Tập cùng Thể cầm rựa, đoạn gỗ chạy ra khiến Thái và người thân bỏ đi. Sau đó, Thể gọi cho Phụng đến nhà uống rượu với mục đích nếu Thái đến thì đánh lại.

Từ nhà ông Tập về, Thái cùng Nguyễn Đức Sơn (ở gần nhà Thể) và nhóm bạn đi nhậu. Đến khuya, Sơn chạy xe một mình về nhà.

Nghe tiếng xe máy, nghi nhóm Thái đến gây sự nên Thể, Phụng cầm cây gỗ chặn đường.

Lúc Sơn chạy xe qua, Thể cầm cây gỗ đập vào mặt khiến người này ngã bất tỉnh. Hai cậu cháu tiếp tục dùng cây gỗ đánh khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra án mạng, Tập bàn vợ con không nói với ai, công an mời lên thì không khai gì. Đồng thời, Tập còn cất giấu hung khí lên mái nhà tắm.
 
>> Mới nhận án tử hình lại hầu tòa tội giết người
>> Chồng thiếu nợ, vợ bị bắt làm con tin

Theo Hoàng Phúc - Khắc Thành (Zing.vn)