-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Pháp luật
07/03/2018 15:18Ca sĩ liên quan vụ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái nói gì?
Ngày 6/3, công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người. Châu Việt Cường khai đã sử dụng ma túy tập thể cùng nhóm bạn, trong số đó có ca sĩ Nam Khang.
Trả lời Zing.vn, Nam Khang cho biết anh đã bị công an triệu tập vào ngày 5/3. Anh đã có mặt tại đồn công an quận Ba Đình để cung cấp lời khai.
"Tôi bị yêu cầu đến hợp tác điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của cô gái tại căn hộ ở quận Ba Đình. Cơ quan công an đã lấy lời khai và kiểm tra điện thoại di động của tôi. Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, vào 18h ngày 6/3, tôi đã được về nhà", Nam Khang kể.
Về thông tin nghi vấn sử dụng ma túy tập thể với Châu Việt Cường cùng nhóm đối tượng, Nam Khang trả lời: "Vấn đề này tôi tin cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ".
"Từ hôm qua đến nay, gia đình cùng bạn bè luôn lo lắng khi tôi liên quan đến vụ việc này. Vốn dĩ tôi có lịch diễn vào tối 7/3 nhưng gia đình muốn tôi nghỉ ngơi ở nhà sau một ngày trình diện ở cơ quan điều tra", anh nói.
Ca sĩ Nam Khang kể tối 4/3, Châu Việt Cường đã rủ anh đến căn hộ nơi xảy ra án mạng chơi. Tuy nhiên, anh khẳng định chỉ ở lại đến gần sáng và rời khỏi hiện trường để chuẩn bị cho lịch diễn trước khi Châu Việt Cường nhét nhiều nhánh tỏi tươi vào miệng nạn nhân khiến cô tử vong vì nghẹt thở.
"Với tôi, anh Châu Việt Cường là đồng nghiệp và cũng là người anh. Chúng tôi từng hợp tác chung và còn lên kế hoạch nhiều dự án khác. Chuyện xảy ra thế này là điều không một ai mong muốn, kể cả anh Châu Việt Cường", Nam Khang nhấn mạnh.
Trên trang cá nhân, trước thời điểm vụ án gây xôn xao dư luận, Nam Khang vẫn tất bật đăng tải lịch trình biểu diễn tại Hải Phòng, Bắc Giang và Hòa Bình. Trạng thái chia sẻ lịch diễn của Nam Khang đã vấp sự phản đối của nhiều khán giả.
Họ xếp anh vào danh sách những nghệ sĩ tai tiếng, không nên được mời biểu diễn ở nhiều tỉnh thành. "Những chỉ trích từ trên mạng khiến tôi rất buồn. Trước khi sự việc này xảy ra, tôi chưa từng có tai tiếng nào", Nam Khang nói.
Nam Khang là ca sĩ có mối quan hệ thân thiết cùng Châu Việt Cường. Anh được biết đến với những ca khúc trẻ, từng song ca với Du Thiên. Tháng 6/2017, Nam Khang từng gây tranh cãi khi bị cho là đạo nhái phong cách Sơn Tùng M-TP.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (21:17)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (47 phút trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (58 phút trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (1 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (1 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (2 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau cú "tung cước" của nhân viên đường sắt với người đàn ông say xỉn (2 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (3 giờ trước)