Pháp luật

Cả tin thiếu nữ xinh đẹp phải lấy chồng thiểu năng nơi xứ người

Chỉ vì “miếng cơm manh áo” và sự cả tin vào người lạ, thiếu nữ xinh đẹp, phải làm vợ gã đàn ông thiểu năng trí tuệ, sống những tháng ngày tủi nhục.

Chỉ vì “miếng cơm manh áo” và sự cả tin vào người lạ, thiếu nữ xinh đẹp, phải làm vợ gã đàn ông thiểu năng trí tuệ, sống những tháng ngày tủi nhục.

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin thu thập được, ngày 21/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân Tùng (49 tuổi, trú tại khu 9, xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về hành vi buôn người. Một cán bộ điều tra cho biết, khi phát hiện thấy đường dây bị “động”, “nữ quái” này đã nhanh chóng thu xếp mọi việc, định vượt biên trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do đối tượng đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát hình sự thuộc phòng PC45, Công an tỉnh Phú Thọ nên khi nắm bắt được thông tin Tùng định bỏ trốn, cơ quan điều tra đã kịp thời bắt giữ.

Đối tượng Bùi Thị Vân Tùng.

Một trong những nạn nhân của Bùi Thị Vân Tùng là Nguyễn Thị Hồng H.. Cô gái này quê ở Đồng Nai, năm nay mới 21 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, khá xinh đẹp. Khi tìm đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45 Công an tỉnh Phú Thọ) trình báo, H. vẫn chưa hết ngậm ngùi về bi kịch số phận mà cô đã phải trải qua nơi xứ người. H. kể rằng, bước ngoặt đắng cay của cuộc đời cô bắt nguồn từ khi quen với Tùng. Tất nhiên, khi đó, Tùng không giới thiệu tên thật mà nói rằng mình tên là Liên, nhà ở Hà Nội. Liên (tức Bùi Thị Vân Tùng) tỏ ra rất thương cảm với cảnh ngộ khó khăn của H., thường xuyên gọi điện động viên, chia sẻ.

Biết gia đình H. đang có chuyện không may, cần tiền để đưa bố đi khám bệnh, mua thuốc thang cho bố, Liên ngỏ ý muốn giúp đỡ, hứa sẽ tìm cho H. một công việc phù hợp, không vất vả mà lại được trả lương cao. Sau khi tỏ ra quan tâm, tìm hiểu về một số công việc muốn giúp H., Liên nói rằng, có người bạn bên Trung Quốc đang cần tuyển nhân viên nữ bán hàng với mức lương 7 triệu đồng/tháng, ngoài ra người làm còn được chủ nuôi ăn ở không mất tiền. Liên còn hứa, vài ba tháng, khi nào H. muốn về Việt Nam thăm gia đình thì chỉ cần báo trước cho “bà chủ” bên đó ít ngày, họ nhất định sẽ thu xếp, tạo điều kiện để cho cô về. Còn hàng tháng, H. có thể gửi tiền về cho bố mẹ bên Việt Nam mua thuốc chữa bệnh... Nói chung, Liên động viên H. rằng, vì “bà chủ” bên Trung Quốc là chỗ thân tình với Liên nên H. cứ yên tâm, không phải lăn tăn suy nghĩ điều gì.

Tin tưởng vào những điều Liên “vẽ” ra, H. đồng ý đi “làm ăn” xa. Thậm chí, cô gái trẻ còn thấy cảm kích trước sự nhiệt tình, thân thiện của chị bạn “người gốc Hà Nội” mới quen. Theo hướng dẫn của Liên, H. bắt xe khách từ trong Nam ra Hà Nội, rồi được đối tượng này đưa lên huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ ngủ tại đây một đêm. Ngày hôm sau, Liên thu xếp đưa H. lên biên giới Việt – Trung, vượt biên qua đường tiểu ngạch, sang bên Trung Quốc. Tại nơi đất khách quê người, các đối tượng đã hiện “nguyên hình” là những kẻ buôn bán người. Tủi hổ hơn, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng H. đã bị bọn chúng bán cho một gia đình bên Trung Quốc, ép làm vợ người đàn ông bị thiểu năng.

Ngày trở về đầy gian nan

Chưa bao giờ H. cảm thấy cay đắng cho thân phận mình đến thế! Thời điểm về “nhà chồng”, cô còn chưa hết bàng hoàng khi biết mình bị bán, vậy mà đau xót hơn, “người bạn đời” của cô cũng chẳng thể cảm nhận được điều đó, cô không biết phải chia sẻ tâm trạng đau buồn, nhớ nhà với ai. Giá như có một người chồng bình thường, thì dù có thể không biết được tiếng Việt Nam nhưng chí ít cũng có thể hiểu được tâm trạng của vợ, chia sẻ qua hành động, cử chỉ. Đằng này, chồng H. lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thậm chí những sinh hoạt hàng ngày còn cần phải có người giám sát, giúp đỡ.

Gia đình chồng H. thuộc diện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong vùng. Công việc của cô ở nhà chồng hàng ngày chủ yếu là ra đồng trồng cây hái quả. Tối đến, cô lại lủi thủi một mình trong góc nhà, chẳng biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Đêm đến, nỗi nhớ quê hương, nhớ bố mẹ lại dâng lên da diết trong lòng cô. Từ đó, cô gái trẻ ấp ủ ý định sẽ tìm cách bỏ trốn về Việt Nam.

Mặc dù nhà chồng ở cách biên giới Việt – Trung khá xa, lại không biết đường, không biết tiếng bản địa, nhưng H. luôn tranh thủ cơ hội hễ gặp được người Việt Nam nào sang bên đó làm ăn là cô lại hỏi han đường đi lối lại.

Ban đầu, khi H. mới về làm dâu, gia đình chồng quản thúc cô rất chặt, đi đâu cũng có người đi cùng vì sợ H. bỏ trốn, tuy nhiên sau đó thấy cô có vẻ thuần phục, chấp nhận số phận thì gia đình chồng dần lơ là. Sau hơn một năm bị lừa bán sang Trung Quốc, lấy được lòng tin của gia đình chồng, cuối cùng H. cũng có được cơ hội khi gia đình chồng sơ hở để bỏ trốn. Nhờ một số người dân tốt bụng giúp đỡ, hướng dẫn đường đi, H. đã về được Việt Nam. Đầu năm 2015, sau khi trở về, H. tìm đến PC45, Công an tỉnh Phú Thọ trình báo.

Tin tức từ Công an tỉnh Phú Thọ khi cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc của H. thì ngày mới đây, một nạn nhân khác bị lừa bán sang Trung Quốc rồi trốn về Việt Nam cũng đến PC45, Công an tỉnh Phú Thọ trình báo.

Cô gái này tên Dương Thị Thùy P. (21 tuổi), quê tại tỉnh Tiền Giang. Theo tường trình của P. tại CQĐT, đầu năm 2015, P. cũng quen với một phụ nữ tự giới thiệu tên là Liên, quê ở Hà Nội. Sau đó, cũng với thủ đoạn tương tự như của H., Liên đã lừa bán P. cho một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi lấy làm vợ. Sau hơn nửa năm bị bán sang xứ người, P. đã trốn được về Việt Nam để tố cáo hành vi phạm tội của người đàn bà tự xưng là Liên kia.

Qua nghiên cứu lời khai của các bị hại, xác minh những thông tin liên quan, thu thập tài liệu, các trinh sát xác định việc lừa bán hai nạn nhân H. và P. đều do một đối tượng gây ra. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát những đối tượng nghi vấn, CQĐT xác định đối tượng lừa bán hai cô gái trên có tên thật là Bùi Thị Vân Tùng, quê gốc Phú Thọ nhưng lấy chồng bên Trung Quốc. Tùng thường xuyên ở Việt Nam để “tuyển người” rồi đưa sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông nghèo, có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ.

Khi phát hiện bị “động”, Tùng định bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng không ngờ bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành rà soát, điều tra mở rộng.
 
Giọt nước mắt ngậm ngùi
 
Tại cơ quan công an, H. ngậm ngùi kể lại: “Nhà em vốn nghèo, vậy mà tai hoạ lại dồn dập ập đến. Trước đó, ba em không may bị tai nạn giao thông nên kinh tế gia đình càng kiệt quệ, xới tung cả nhà cũng không đủ tiền lo thuốc thang cho ba. Vì thương ba, em muốn tìm một việc làm có mức lương ổn định để phụ giúp gia đình. Vào khoảng tháng 6/2014, trong lúc đang lang thang tìm việc làm, em tình cờ gặp một phụ nữ lạ. Chị này tỏ ra rất cởi mở, nói năng dễ nghe. Chị ấy bảo có quen với một phụ nữ trung niên ở đó đang cần tuyển người làm, thấy bảo mức lương cũng khá ổn. Thế rồi chị ta cho em số điện thoại để liên lạc với người phụ nữ ngoài Hà Nội. Sau đó, em gọi điện thì được chị này giới thiệu tên là Liên, quê ở Hà Nội. Qua trao đổi, chị Liên hứa xin việc cho em với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Thực sự khi đó em rất cảm kích vì nghĩ rằng mình gặp được người tốt giúp đỡ, vậy mà nào ngờ… lại rơi vào cạm bẫy, bị lừa ép làm vợ một người đàn ông ngây ngây dại dại ở nơi đất khách, không ai thân thích!”.
 
>> Hành trình trở về của bé gái bị lừa bán sang Trung Quốc
>> Về nhà bạn trai chơi, bị lừa bán sang Trung Quốc
>> Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc
Theo Chí Công (Nguoiduatin.vn)