-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Pháp luật
04/04/2025 20:11Cái chết của 2 đứa trẻ gây xôn xao ở Quảng Nam: Người cô ruột nói gì?
Liên quan vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về một phụ nữ ở Quảng Nam, ngày 4-4, phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục tìm gặp bà Nguyễn Thị Bích Tâm (trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của 2 cháu bé tử vong - để làm rõ những thông tin đồn đoán.

Bà Tâm cho biết 2 ngày qua, tin đồn lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bà. Rất nhiều người quen đã gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, tìm hiểu sự việc.
Theo bà Tâm, thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng người mẹ của các đứa trẻ có ý định sát hại đứa con thứ 3, cháu bé này thoát được nên kể với bà và bà đi trình báo công an, là không chính xác.
"Tôi có hỏi cháu thì cháu nói "mẹ con không làm điều gì sai trái với con". Tôi cũng không đi trình báo công an gì cả" - bà Tâm khẳng định.
Theo bà Tâm, anh ruột của bà cưới bà T.T.T.N và sinh được 4 người con, gồm 3 trai, 1 gái. Con trai đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9 (không phải lớp 7 như thông tin trước đó).
Năm 2019, chồng bà N. bị bệnh qua đời. Năm 2021 thì con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Điều đáng nói là 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.
"Đứa đầu mất thì gia đình không nghi ngờ gì, nghĩ đó là sự rủi ro, số phận của cháu. Nhưng khi đứa thứ hai mất, thấy trùng hợp quá, tôi đã đi báo công an huyện để làm sáng tỏ. Sau đó, công an huyện trả hồ sơ, kết luận cháu bị ngạt nước chết. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống, gia đình không đề nghị điều tra lại sự việc hay gì nữa" – bà Tâm nhớ lại.
Vài ngày qua, khi sự việc được lật lại, bà Tâm mong muốn cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ, nếu có khuất tất thì có thể lấy lại công bằng cho cháu của bà, để cháu ra đi thanh thản. Trường hợp không phải thì cũng giải tỏa được lời đồn thổi không tốt của dư luận ở địa phương đối với bà N. mấy năm nay.
Bà Tâm cho biết bà rất thương 2 người cháu đang học lớp 11 và lớp 9. Các cháu đã đủ lớn để hiểu chuyện và đang chịu rất nhiều áp lực. Gia đình mong mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ và sớm kết thúc để các cháu tiếp tục học tập.
Cái chết của 2 đứa trẻ gây xôn xao ở Quảng Nam: Người cô ruột nói gì |
Người thân của bà N. và người dân địa phương cho biết bà không có công việc cố định, thường xuyên vắng nhà. Khi anh trai bà Tâm - tức chồng bà N. - mất có để lại chiếc ô tô 7 chỗ và nhà cửa cho mẹ con bà N. Đến nay thì xe và nhà đều đã bị bán.
Trong khi đó, anh ruột của bà N. cho biết sau khi 2 cháu bé mất, bà có nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Hải, trưởng khối phố nơi bà N. sinh sống, thời điểm 2 cháu bé mất, gia đình có thông tin về việc các cháu bị ngã vào xô nước. Khi phía bảo hiểm đến tìm hiểu, ông cũng nói rằng gia đình trình báo như vậy chứ thực hư ra sao thì ông không rõ.
Ông Hải cho hay 2 ngày qua, người dân địa phương bàn tán xôn xao câu chuyện này kèm theo những lời đồn thổi như thông tin trên mạng chia sẻ.
Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Tô Đình Tùng, anh ruột bà N., xác nhận vài ngày trước, công an mời bà N. lên làm việc. Ngày 3-4, công an đến nhà bà đọc lệnh khám xét.
Sau đó, công an thu giữ một số dụng cụ và tài liệu liên quan. Đến thời điểm này, gia đình cũng chưa biết bà N. có sai phạm gì hay không. Dù vậy, các thông tin đồn đoán lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình.
Liên quan sự việc này, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trước đó, Công an huyện Thăng Bình đã điều tra và không khởi tố vụ án. Vừa qua, công an cấp huyện giải thể, khi chuyển hồ sơ lên công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy vụ việc còn có nhiều điều nghi vấn nên cho kiểm tra lại.
Cũng liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệu tập một thiếu niên đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Lực lượng công an đang tiếp tục kiểm tra, xử lý những trang mạng, cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật.
Theo Trần Thường (Nld.com.vn)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (20 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (44 phút trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)




