-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Pháp luật
27/03/2021 19:00Cái chết oan nghiệt của bé gái 5 tuổi bị người ông họ tâm thần chém
Hơn 10 ngày trôi qua, cái chết bất ngờ của bé gái S.N.D.N (5 tuổi, ở xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) với nhiều vết cắt trên cổ đã gây chấn động làng quê yên bình, là sự ám ảnh đối với nhân chứng, những người đầu tiên đưa bé gái đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã.
Hung thủ gây ra cái chết của N. là Hà Đức Chăn (51 tuổi) - ông họ của cháu bé.
Cháu bé bị chém thương tâm
Chiều 14/3, bé N. đang chơi ngoài sân nhà cùng với cháu ngoại và bà Hà Thị Long (75 tuổi, mẹ đẻ của Chăn). Còn Chăn ngồi trong nhà đột nhiên gọi với ra ngoài sân bảo hai cháu vào nhà.
Khi N. nhanh chân chạy vào bất ngờ bị Chăn dùng dao tấn công, ném đứa bé ra cổng, rồi lại kéo lê vào sân nhà.
Chăn sau đó uy hiếp cả mẹ đẻ và cháu ngoại, ông ta khóa trái cửa không cho ra ngoài, doạ nếu đi sẽ giết. Người dân nghe thấy tiếng quát tháo của Chăn, tiếng khóc của trẻ em liền gọi điện báo Công an.
Ông Hà Đức Thuật, ông Hoàng Thông Mạo (người địa phương) đi ngang qua thấy cháu bé nằm sấp, thoi thóp trên vũng máu đã lập tức đưa đến Trung tâm y tế xã để cấp cứu nhưng vết thương ở cổ quá nặng, cháu bé tử vong.
Người con trai của Chăn đang làm đồng vừa kịp chạy về nhà, đi vào bằng cửa ngách, vật lộn với cha để bà Long mở cửa chạy thoát ra ngoài. Trước đó, người mẹ già kịp thời giấu con dao gây án.
Được người khác can ngăn, đối tượng càng được đà hung hăng, tiếp tục sử dụng dao để đe dọa, rồi cố thủ trong nhà.
Tiếp nhận thông tin vụ án, đại tá Hà Văn Tuyên (Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn) và hai Phó Giám đốc trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng. 10 chiến sỹ CSCĐ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ áp sát ngôi nhà, sẵn sàng cùng các lực lượng khác thực hiện phương án.
Cuộc vây bắt đối tượng có nhiều bất lợi khi trong nhà không có ánh sáng, trời nhá nhem tối dần. Mặc cho lực lượng Công an, người thân vận động, thuyết phục, Chăn vẫn không chịu ra đầu thú, gã cầm lăm lăm con dao trên tay chống trả.
Khoảng 18h cùng ngày, nhận định không thể thương thuyết, đại tá Hà Văn Tuyên đã hạ lệnh phá cửa để bắt giữ đối tượng.
Khi bị tấn công, Hà Văn Chăn dùng con dao có cán dài liên tục bổ thẳng từ trên xuống, chống trả quyết liệt làm vỡ cánh tủ kính kệ ti vi, nguy cơ gây sát thương.
Lực lượng Công an buộc phải sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế, tước vũ khí bắt gọn đối tượng. Quá trình bắt giữ khiến một cán bộ bị thương, tấm khiên bảo vệ bị hư hỏng.
Cháu bé xấu số chết oan bởi kẻ mắc bệnh tâm thần
Theo cơ quan điều tra, gia đình bé N. từng sinh sống tại xã Thanh Mai, sau đó mới chuyển về quê nội ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Năm 2019, bố mẹ bé đi làm công nhân ở Bắc Ninh, bé gái nhỏ tuổi trở lại Thanh Mai sống cùng bác ruột.
Xét về mối quan hệ, N. là cháu họ của ông Chăn, bé gái thường xuyên đến nhà chơi với cháu ngoại của đối tượng. Buổi chiều một ngày trước khi xảy ra vụ án, con trai đối tượng đã đón hai đứa trẻ về nhà và ngủ lại.
Chăn là người có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, được điều trị lần đầu từ năm 2008 tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Từ đó đến nay đối tượng vẫn thường xuyên đi thăm khám, uống thuốc theo đơn do bác sỹ chỉ định.
Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm, có chiều hướng tăng nặng theo tuổi tác. Nhiều lần Chăn làm cho gia đình, làng xóm sợ hãi bởi những hành động bất thường.
Trước khi gây án hai ngày, Chăn có biểu hiện lạ, không chịu uống thuốc, kêu đau đầu, khó đi vào giấc ngủ. Tối 13/3, người nhà ép Chăn uống thuốc nhưng Chăn lén nhả ra.
Hôm sau, cháu bé ngây thơ vô tội không may bị sát hại bởi lưỡi dao oan nghiệt của gã đàn ông tâm thần ấy, để lại sự đau xót cho người thân, người dân quanh vùng. Những vết cắt sâu trên cổ cháu lột tả hành động đầy man rợ, vô nhân tính.
Công an đã khám nghiệm tử thi, hoàn thành các thủ tục pháp lý để bàn giao bé gái cho gia đình đưa về quê nhà ở huyện Bảo Lâm, Cao Bằng ngay trong đêm làm lễ mai táng.
Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 quy định "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, mắc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự".
Căn cứ vào vụ việc, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành các thủ tục để giám định tâm thần đối với người thực hiện hành vi giết người. Dựa vào kết luận giám định, cơ quan tố tụng sẽ áp dụng hình phạt hoặc biện pháp khác với kẻ gây án.
Theo HOÀNG AN (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (41 phút trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (47 phút trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng lĩnh án 2 năm tù (1 giờ trước)
- Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo (1 giờ trước)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (2 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (2 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (2 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (3 giờ trước)