-
Xót xa lá thư "lỡ dại" của người mẹ là học sinh cấp 3 bỏ rơi bé trai đỏ hỏn trước cổng nhà dân -
"Vua côn tay" 165cc mới chính thức ra mắt giá 45 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter -
Pin Galaxy S26 Ultra chào thua trước iPhone 17 Pro Max: Khi Apple tối ưu phần mềm quá đỉnh! -
Lần đầu Shopee báo lãi kỷ lục 581 triệu USD, cổ phiếu Sea vẫn "lao dốc" 16%: Chuyện gì phía sau? -
"Thần đồng tính nhẩm" Trần Gia Hưng từng khiến đối thủ Nhật bật khóc, cuộc sống hiện tại ra sao? -
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời -
Hào quang Dubai dưới góc nhìn nữ CEO Việt: Giới siêu giàu không "tháo chạy" như lời đồn -
Tử vi thứ 5 ngày 5/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ dư tiền, Mùi sống có tâm -
Israel và Mỹ "chia phần" không kích Iran: Bên nào đánh trung tâm, bên nào siết Vịnh Ba Tư? -
Ngân Thị Vạn Sự tỏa sáng phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân Asian Cup 2026
Pháp luật
12/02/2026 13:49Cái kết cho cho hai tài xế chửi bới, rượt đuổi nhau giữa cao tốc: Hé lộ lời nói cuối cùng tại tòa
Được nói lời sau cùng tại tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái và bày tỏ sự ăn năn. Bị cáo Tín nghẹn ngào trình bày bản thân còn mẹ già, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc. Trong khi đó, bị cáo Quốc rụt rè nói mong được khoan hồng để sớm quay lại làm việc, kiếm tiền nuôi con và bồi thường thiệt hại cho nhà xe.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự và tạo bức xúc trong dư luận.
Riêng đối với bị cáo Nguyễn Đức Tín, mặc dù đang điều khiển xe khách chở theo 25 hành khách nhưng vẫn truy đuổi xe tải, bỏ qua hoàn toàn các quy tắc an toàn giao thông, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, bị cáo Tín phải chịu mức án cao hơn so với bị cáo Quốc.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 7/1/2026, Lương Văn Quốc điều khiển xe tải biển số 15LD-004.02 lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo hướng về Đồng Tháp. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Đức (Tây Ninh), xe của Quốc bị ô tô khách biển số 63B-013.64 do Nguyễn Đức Tín điều khiển vượt lên, tạt đầu nhưng chưa xảy ra va chạm.
Khoảng 20 phút sau, khi đổ dốc cầu vượt C1 (ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp), Quốc nhìn thấy xe khách phía trước nên nảy sinh ý định vượt lên chửi bới. Trong lúc vượt bên phải, Quốc hạ kính, dùng tay chỉ về phía tài xế Tín và chửi thề. Do không giữ khoảng cách an toàn, thùng xe tải đã va vào thân xe khách, làm hư hỏng gương chiếu hậu bên phải.
Bực tức, dù trên xe có 25 hành khách và lưu lượng phương tiện đông, Nguyễn Đức Tín vẫn điều khiển xe khách truy đuổi xe tải suốt quãng đường khoảng 3km, từ cầu vượt C1 đến ngã ba giao giữa đường tỉnh 878 và 865.
Trong quá trình rượt đuổi, cả hai liên tục vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng như chạy quá tốc độ, chuyển làn đột ngột, đi vào làn xe mô tô – xe thô sơ, quay đầu và chạy vòng tròn tại khu vực không được phép.
Clip ghi lại toàn bộ vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và gây phẫn nộ trong dư luận. Kết luận định giá xác định thiệt hại đối với xe khách hơn 17,4 triệu đồng.
- Nam Em khóc sướt mướt khi được nghệ sĩ Quyền Linh thị phạm tại buổi casting phim (6 phút trước)
- Hà Nội lộ diện 110 điểm nóng ô nhiễm không khí qua giám sát vệ tinh và drone (12 phút trước)
- Nam chính "Mưa đỏ" xin lỗi về phát ngôn tiêu cực liên quan đến nghĩa vụ quân sự (28 phút trước)
- Khoai Lang Thang tiếp tục kêu cứu (32 phút trước)
- Thủ đoạn "phù phép" cân điện tử của đường dây đá gà do "Chú Ba Tân Định" cầm đầu (36 phút trước)
- HLV Brighton chỉ trích Arsenal “làm xấu bóng đá” (42 phút trước)
- Nga có thể chủ động cắt khí đốt sang châu Âu trước khi bị cấm vận (43 phút trước)
- Xót xa lá thư "lỡ dại" của người mẹ là học sinh cấp 3 bỏ rơi bé trai đỏ hỏn trước cổng nhà dân (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" 165cc mới chính thức ra mắt giá 45 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- Pin Galaxy S26 Ultra chào thua trước iPhone 17 Pro Max: Khi Apple tối ưu phần mềm quá đỉnh! (1 giờ trước)